Chơi bè chuối, 2 học sinh chết đuối

(SGGP). – Trong khi nghịch bè chuối ở hầm đất bỏ hoang ở ấp 4, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi TPHCM, 2 học sinh tại địa phương trên là em Phạm Ngọc Hậu (sinh năm 2001) và em Nguyễn Văn Tính (sinh năm 1998) không may ngã xuống nước chết đuối.

Người nhà của 2 em kể lại, khoảng 12 giờ ngày 26-7, Tính rủ Hậu cùng hai em học sinh khác ra hầm đất nhà ông Nguyễn Văn Mần (ấp 4, xã Tân Thạnh Đông) chơi. Cả 4 em bò xuống dưới hầm đất sâu gần 10m thì thấy một chiếc bè chuối của những người cắt cỏ bỏ lại, Tính rủ cả đám xuống bè chơi. Chỉ có một mình Hậu dám xuống bè.

Tính vừa đẩy bè chuối ra khỏi mô đất thì bất ngờ chiếc bè chòng chành, Hậu bị rơi xuống nước. Tính liền giơ tay kéo Hậu lên thì bị mất đà rơi luôn xuống nước. Do nước quá sâu, trên 3m, cả hai lại không biết bơi nên chìm dần xuống nước. Hai em còn lại kêu người nhà ra cứu nhưng khi vớt được hai em lên, cả hai đều đã chết.

Ông Lê Văn Lùm, Bí thư Đảng ủy huyện Tân Thạnh Đông, đây là hầm đất đã được bán lại cho Công ty Liên Thành khai thác để lấy đất thi công quốc lộ 22. Sau khi khai thác, công ty đã giao lại cho ông chủ đất cũ là ông Nguyễn Văn Mần để nuôi cá.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, UBND xã Tân Thạnh Đông đã đến chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng. Được biết, toàn huyện Củ Chi hiện có trên 40 hầm đất như trên. 

* Sáng 27-7, tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang), 16 người trên chiếc thuyền do anh Hoàng Văn Dũng, sinh năm 1983, trú tại thôn Thủy Lâm, xã Trung Thành điều khiển trên sông Lô đã bị chìm khi gặp dòng nước xoáy.

Một người nuôi cá bè tại thôn Việt Thành đã cứu được 8 người, 5 người khác tự bơi được vào bờ. 3 người bị nước cuốn trôi gồm: bà Thèn Già Côi (50 tuổi) và con gái là Thèn Thị Thêm (18 tuổi); Pảo Thị Lợi (18 tuổi), đến tối ngày hôm qua vẫn chưa tìm thấy. Hiện, mực nước tại các con sông suối trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao, nước chảy xiết rất nguy hiểm.

H.M. - B.Liễu

Tin cùng chuyên mục