Vụ việc gây xôn xao dư luận đêm qua, 27-7, tại Huế
Bị công an, dân phòng đánh hay tự gây thương tích?
Thứ hai, 28/07/2008, 15:21 (GMT+7)
Anh Đại đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế sau vụ xô xát

Sáng nay, 28-7, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế cho biết đã thụ lý điều tra làm rõ vụ xô xát giữa anh Lê Quốc Đại, 25 tuổi, trú tại 1-35/15 đường Ngự Bình, thành phố Huế (nạn nhân phải đi cấp cứu) và Công an phường Phú Nhuận (đơn vị có chiến sĩ bị nghi là có xô xát với anh Đại).

Phó Trưởng công an phường Phú Nhuận (thành phố Huế), thiếu tá Nguyễn Văn Hà cho biết: Vào lúc 19g30 ngày 27-7, khi lực lượng công an phường tổ chức chốt công tác để xử lý người và phương tiện vi phạm an toàn giao thông, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đã phát hiện anh Đại điều khiển chiếc xe mang BKS 75H-2984 (đi từ hướng đường Lê Hồng Phong về đường Nguyễn Thị Minh Khai) không đội nón bảo hiểm, xe không bật đèn.

Lực lượng thi hành công vụ đã thổi còi, phát tín hiệu yêu cầu dừng xe, tuy nhiên anh Đại vẫn phớt lờ bỏ chạy một đoạn, sau đó dựng xe bên lề đường, bỏ trốn vào nhà người dân…

Khi lực lượng đến đưa xe máy mang BKS 75H-2984 về địa điểm làm việc của chốt xử lý, anh Đại đã tìm đến với thắc mắc tại sao vô cớ giữ xe của mình và có “lời qua tiếng lại” với lực lượng.

Khi Phó Trưởng công an phường Phú Nhuận cùng một cán bộ công an phường đang tiến hành lập biên bản xử lý hành vi vi phạm luật giao thông, anh Đại đã có hành vi gây gổ. Trước thái độ của anh Đại, Công an phường Phú Nhuận đã áp tải anh Đại về đồn giải quyết.

Tại đồn, anh Đại tiếp tục lớn tiếng với đại úy Trần Văn Cảnh (người trực tiếp làm việc với anh Đại) và tự ý đập đầu vào một số vật dụng làm vỡ bể cá thủy tinh, cửa kính… khiến đầu anh chảy máu.

Trong khi đó, tại Bệnh viện T.Ư Huế, anh Đại nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi các anh Công an phường Phú Nhuận vô cớ bắt giữ xe máy. Tôi đến hỏi lý do thì các anh ấy trả lời “Xe anh bị bắt vì lỗi vi phạm giao thông…”.

Bức xúc, tôi đã có lời qua tiếng lại. Các anh công an phường và dân phòng cắm chốt tại đường Lê Hồng Phong liên tục dùng dùi cui đập vào đầu tôi… Người dân kéo đến xem, các anh khóa tay tôi, đưa tôi về đồn. Tại đồn, tôi dùng điện thoại di động liên hệ người nhà đến can thiệp nhưng ông Cảnh đã hất điện thoại khỏi tay tôi và xô đầu tôi về phía sau làm vỡ bể cá bằng kính và một số vật dụng khác khiến đầu tôi chảy máu”.

Vì có hai luồng thông tin trái ngược nhau nên hiện  vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.


Vũ Thắng
(SGGP12G)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Chơi bè chuối, 2 học sinh chết đuối  (28/07/2008,02:31)
Quận 10: Bắt 127 đối tượng truy nã  (27/07/2008,23:59)
Một cháu bé tử vong do rơi xuống hố công trình   (27/07/2008,01:46)
Biên giới Tây Nam: Trâu bò nhập lậu ồ ạt   (26/07/2008,16:11)
Đêm qua, phát hiện 2 cơ sở sản xuất mực in vi tính giả số lượng lớn  (26/07/2008,15:28)
Đồng Nai: Bắt tạm giam phụ xe đánh dập lá lách nữ hành khách  (26/07/2008,01:29)
Công an Đồng Nai đã vào cuộc điều tra  (25/07/2008,23:44)
Sáng nay, sập cầu tạm Cái Sơn (Cần Thơ)  (25/07/2008,15:10)
Quảng Ninh: Xe chở động vật hoang dã đâm chết người   (25/07/2008,02:39)
Tai nạn giao thông ở Đà Nẵng: Hàng chục người chết và bị thương   (25/07/2008,02:34)