(SGGP).- Đó là tình trạng xảy ra tại khu dân cư Him Lam (huyện Bình Chánh, TPHCM). Anh Đ.T.S. (người dân sống tại khu vực trên) cho biết, từ đầu tháng 9-2009 đến nay, hàng ngày, có hàng chục lượt xe bồn đến lấy nước từ các trụ nước cứu hỏa ở khu dân cư Him Lam rồi đem đi đâu không rõ.
Có ngày, các xe này hoạt động liên tục đến 20 giờ; chỉ riêng nước chảy ra từ xe đã “tắm ướt” nhiều con đường ở đây. Ghi nhận của PV Báo SGGP, tại các trụ nước cứu hỏa nằm trên ngã tư đường số 18 giao với đường số 11 và ngã ba đường số 14 giao với đường số 13, từ 9 giờ tới 10 giờ ngày 12-10, có 8 lượt xe bồn thay nhau tới hút nước.
Các xe thuộc nhiều loại, có loại 12.000 lít, mang các biển số 57H-72…, 57K- 51…, 57K-80…, 57L-09…, trên xe đề chữ “xe chở nước”- của công ty V.Th. hoặc “xe nước” của công ty B.T. Sau khoảng 15 -20 phút hút nước từ trụ nước cứu hỏa, các xe này chạy về đường Dương Bá Trạc (phường 1 và 2, quận 8) bơm vào đường ống nước sinh hoạt ở đây. Nhiều người dân còn mang thùng, chậu tới các xe này để lấy nước trực tiếp. Theo người dân ở đây, hàng tháng qua, nước sinh hoạt của họ “phụ thuộc” vào các xe chở nước trên.
Nước được lấy từ các bọng nước chữa cháy.
Cùng ngày, trao đổi với PV Báo SGGP, thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết là hết sức bất ngờ trước thông tin này, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM phối hợp Công an huyện Bình Chánh điều tra làm rõ sự việc trên.
Đ.Loan