Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - 10 năm vun bồi y đức

Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng - 10 năm vun bồi y đức

Hơn 10 năm hoạt động, quỹ học bổng mang tên cố Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Văn Hưởng (do Báo SGGP tổ chức) đã mang đến cho gần 1.000 sinh viên y khoa và các bác sĩ đang công tác tại các vùng sâu, vùng xa sự quan tâm đặc biệt của xã hội, giúp họ vững bước trên con đường hướng đến sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

NSƯT Nguyễn Thị Bạch Lan trao học bổng cho Đinh Vũ Quốc Dũng (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) - sinh viên 6 năm liền nhận học bổng. Ảnh: MAI HẢI

NSƯT Nguyễn Thị Bạch Lan trao học bổng cho Đinh Vũ Quốc Dũng (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) - sinh viên 6 năm liền nhận học bổng. Ảnh: MAI HẢI

Giảng đường Trường Đại học Y Dược TPHCM sáng 27-7 nhộn nhịp với hàng trăm gương mặt hân hoan xen lẫn hồi hộp. Những cái bắt tay chúc mừng, những lời động viên thăm hỏi của bạn bè, thầy cô đối với 70 sinh viên (Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, BV Phụ sản Từ Dũ) nhận học bổng cao quý mang tên người thầy ngành y Việt Nam.

Xúng xính trong bộ quần áo truyền thống của dân tộc Ê Đê, sinh viên Tạ Thị Mai (thôn 9, xã Ea Phăn, Ea H’leo, Đắc Lắc) xúc động: “Được cử đi học lớp nữ hộ sinh thôn bản, em thấy mình may mắn rất nhiều vì sẽ có kiến thức giúp đỡ chị em phụ nữ trong thôn sau này. Hôm nay, đích thân gia đình cố bộ trưởng Nguyễn Văn Hưởng đã trao cho em học bổng. Với món quà ý nghĩa trên, em sẽ có đủ tiền để mua sách vở, tài liệu y khoa. Em hứa sẽ làm đúng như mong ước của bác sĩ Nguyễn Văn hưởng lúc sinh thời: hết lòng phục vụ bệnh nhân, nhất là người nghèo”.

Đến từ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sinh viên Thái Hồng Phong cứ tần ngần mãi với suất học bổng 3 triệu đồng. Theo lời Phong tâm sự, quê em ở ĐBSCL, đa số bà con ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe. Do vậy, Phong nhất quyết theo ngành y để sau này có dịp giúp bà con hàng xóm khám chữa bệnh. Khi được hỏi sẽ làm gì với phần học bổng, Phong nói sẽ đóng học phí và mua một ít thuốc bổ gửi về quê cho gia đình.

Không khí buổi lễ trao học bổng càng lúc càng cảm động hơn với sự góp mặt của NSƯT Nguyễn Thị Bạch Lan, đại diện gia đình bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng và dược sĩ Nguyễn Thị Thu, đại diện gia đình cố bác sĩ Tạ Trung Quấc.

Thay mặt những người tổ chức, Phó Tổng biên tập Báo SGGP Phạm Đức Hiến bày tỏ: “Nghĩa cử của cố bộ trưởng Nguyễn Văn Hưởng và các nhà tài trợ nhiều năm qua âm thầm chăm lo cho sinh viên nghèo ngành y cũng phù hợp với mục đích và mục tiêu hoạt động xã hội của Báo SGGP. 10 năm qua, học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã đến với hàng ngàn sinh viên y khoa đang học tập tại TPHCM. Đây là cách gián tiếp tạo ra những cán bộ y tế tương lai có đức, có tài phục vụ xã hội”.

Thật vậy, trong các năm gần đây, nhiều y bác sĩ vốn từng nhận học bổng Nguyễn Văn Hưởng đã sát cánh cùng Báo SGGP trong các chuyến khám bệnh từ thiện ở nhiều vùng miền trên cả nước.

PGS-TS Trần Diệp Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM, bộc bạch: “Với sự ổn định và hiệu ứng xã hội cao, chúng tôi mong Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng không chỉ gói gọn trong đối tượng sinh viên y khoa nghèo-học giỏi mà còn có thể trợ giúp cho y bác sĩ tình nguyện đang công tác tại những vùng sâu, vùng xa. Chính họ sẽ là những người chăm lo sức khỏe cho nhân dân nghèo, là những người ươm mầm cho một thế hệ người Việt có tài, có tâm kế tiếp.”.

Ngay trong buổi lễ, gia đình bác sĩ Tạ Trung Quấc đã trao 20 suất học bổng toàn khóa liên tục 6 năm cho 20 sinh viên nghèo của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Y Dược TPHCM.

Thay mặt các bạn đồng khóa, sinh viên Nguyễn Thị Thu Thủy (Đại học Y Dược TPHCM) tâm tình: “Đây là năm thứ ba em nhận được học bổng. Nhờ đó em vẫn giữ vững thành tích học tốt của mình, có điều kiện học thêm ngoại ngữ… Ngay sau khi tốt nghiệp, em sẽ mang kiến thức về làng, phục vụ đồng bào Châu Ro còn rất nhiều khó khăn. Em mong muốn sẽ có thêm nhiều thầy thuốc tương lai được hỗ trợ một cách thiết thực, đầy ý nghĩa như em từng đón nhận”.

Minh Anh

Tin cùng chuyên mục