Adriano ông vua mới của Brazil

Adriano ông vua mới của Brazil

Huấn luyện viên Carlos Alberto Parreira từng tuyên bố Copa America 2004 chỉ là cuộc chuẩn bị của đội tuyển Brazil ở vòng loại World Cup 2006 nhưng hẳn ông không ngờ “thử nghiệm này” hiện đem lại lắm “cơn đau đầu” như vậy. Một số gương mặt mới thi đấu nổi bật, đủ sức thay những lão tướng lớn tuổi nhưng rắc rối nhất chính là Adriano.

Adriano ông vua mới của Brazil ảnh 1
Tiền đạo Adriano, chỗ dựa tinh thần của Brazil tại Copa America 2004.

Trên nguyên tắc và cả thực tế, hai vị trí trên hàng công của đội tuyển Brazil: Ronaldo và Ronaldinho Gaucha là không được chạm đến, nhưng nếu để Adriano đá dự bị thì đó chắc chắn sẽ là sự lãng phí lớn nhất. 

Thực vậy, Adriano là nhân vật hàng đầu đưa Brazil vào bán kết Copa America 2004 và với 5 bàn thắng (sau vòng tứ kết), anh gần như nắm chắc danh hiệu vua phá lưới (lặp lại thành tích của Ronaldo ở Copa America 99). Với vóc dáng to cao, kỹ thuật khéo léo, có những cú sút hiểm hóc, tài năng trẻ này thường được ví là “Ronaldo mới” của bóng đá Brazil. Tuy nhiên, Adriano không thích so sánh này: “Mỗi ngôi sao có dấu ấn lịch sử riêng. Tôi vẫn phải chứng tỏ nhiều”. 

Dù khiêm tốn như vậy nhưng Adriano quyết tâm giành 1 vị trí ở đội hình A của Brazil tại vòng loại World Cup 2006 sắp tới: “Tôi có thể thi đấu bên cạnh Ronaldo, Ronaldinho Gaucho cũng như những ngôi sao khác”. Cơ hội này sẽ tùy thuộc khá nhiều vào thành công của Brazil ở Copa America 2004, nhưng hiện nay các CĐV Brazil có thêm thần tượng như nhật báo O Dia (Rio de Janeiro) ca ngợi: “Adriano, tên của trận đấu”. Còn tờ Lance chạy dòng tít: “Hoàng đế Adriano”.

NGỌC QUÂN

Tin cùng chuyên mục