
- “Hai người khổng lồ” Brazil và Argentina gặp nhau ở trận chung kết

Các cầu thủ Brazil vui mừng sau khi giành quyền vào chung kết.
Cú đánh đầu của Sosa đã đưa nhà vô địch thế giới đầu tiên vượt lên dẫn trước đương kim vô địch thế giới ở phút thứ 22. Bàn thắng bắt nguồn từ pha đá phạt bên cánh trái của Delgado và đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho các cầu thủ Uruguay – những người đã khởi đầu trận đấu tốt hơn và liên tục có 2 cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Cesar của Brazil.
Trước khi hiệp 1 kết thúc, lại Silva rồi Sosa có các cơ hội hiển nhiên để gia tăng khoảng cách, nhưng không thành công trước một Cesar trấn giữ khung thành quá chắc chắn. Brazil cũng có 2 cơ hội khá tốt nhưng Kleberson và Edu cũng không gặp may.

Thủ môn Julio Cesar (Brazil) cản phá thành công cú sút quyết định.
Không kết liễu số phận nhà đương kim vô địch thế giới ngay trong hiệp 1, các cầu thủ Uruguay đã phải trả giá ở đầu hiệp 2. Phút 47, Adriano đột phá vào vòng cấm địa và tung cú sút như trái phá, bóng vượt qua khỏi tầm tay thủ môn Uruguay bay luôn vào lưới (bàn thắng thứ 6 tại giải của tiền đạo đang khoác áo CLB Inter Milan), san bằng tỉ số 1-1. Từ đây, Brazil giành lại quyền kiểm soát thế trận, tuy nhiên họ chơi quá thận trọng trong khi các cầu thủ Uruguay vẫn chủ yếu đá phòng thủ phản công.
Hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu. Trong khi các cầu thủ Luisao, Fabiano, Adriano. Renato và Alex đều sút chính xác thì phía Uruguay, chỉ có Silva, thủ môn Vieira và Pouso sút thành công. Brazil thắng 5-3 và lọt vào trận chung kết (lần đầu tiên của Brazil kể từ Copa America 1999).
Phát biểu sau trận thắng, HLV trưởng Parreira hài lòng: “Hai đội mạnh nhất cuối cùng đã vào đến chung kết. Chúng tôi hoàn tất 5 quả penelty một cách đường hoàng và chúng tôi đã chứng tỏ việc kiểm soát xúc cảm, tinh thần một cách hoàn hảo. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì chúng tôi còn tốt hơn so với khả năng vào sâu trong giải. Đội bóng trẻ hôm nay trưởng thành dựa trên sự cọ xát trong thi đấu và đã vào đến chung kết. Họ đã lớn lên rất nhiều sau khi gặp Mexico và Uruguay – những đội bóng lớn”.
Với HLV Fossati, đây cũng là một kết quả không quá thất vọng: “Chúng tôi tổ chức tốt hơn và kiểm soát tốt hơn trong hiệp 1. Đó là một hiệp đấu hoàn hảo. Nhưng chúng tôi đã không thể thể hiện tốt trong loạt sút luân lưu ở cuối cùng – cái trò giống như chơi xổ số vậy”.
TIỂU PHƯƠNG