
Nhiều người vẫn cho rằng Copa America 2004 là cơ hội cho HLV Carlos Alberto Parreira lựa chọn thêm một số gương mặt mới cho vòng loại và VCK World Cup 2006. Trả lời phỏng vấn của nhật báo O’Estado (Sao Paulo), HLV Parreira tiết lộ mục tiêu chính của ông ở Peru là World Cup 2010.

Nhà cầm quân này giải thích: “Điều quan trọng nhất là cho một số cầu thủ trẻ trong bộ khung của Brazil ở World Cup 2010 thêm cơ hội cọ xát. Dĩ nhiên, một số đã sẵn sàng cho World Cup 2006 nhưng theo tôi, phần lớn các thành viên của Brazil ở Copa America 2004 sẽ trở thành trụ cột của World Cup 2010. Trong một giải có tính thử nghiệm như Copa America, chúng ta sẽ khám phá được những nhà vô địch tương lai”.
Tuy chỉ trích thời điểm tổ chức Copa America (diễn ra quá gần với thời điểm của vòng loại World Cup 2006) nhưng ông khẳng định ông không đánh giá thấp giải: “Lẽ ra tôi có thể cử một trợ lý dẫn dắt đội ở Copa America 2004 nhưng đã không làm như vậy bởi đây là cơ hội cho tôi thử nghiệm và quan sát. Tôi muốn xem các cầu thủ trẻ Brazil đối phó thế nào trước sức ép ở một giải lớn. Nếu muốn đoạt chiếc Cúp Copa America, tôi đã triệu tập Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos và Cafu. Vấn đề ở đây là cần nhìn xa hơn. Dĩ nhiên, tôi cũng rất muốn thắng giải nhưng ý định thử nghiệm cầu thủ cũng mạnh chẳng kém. Mặt khác, Copa America cũng là dịp tốt cho tôi nhận diện rõ hơn Bolivia và Venezuela, hai đối thủ sắp tới của Brazil ở vòng loại World Cup 2006. Đó mới là vấn đề đáng kể nhất”.
Mặc dù đặt kế hoạch cho World Cup 2010 nhưng có nhiều khả năng sau World Cup 2006, ông Parreira sẽ từ giã bóng đá: “Kế hoạch chính của tôi là World Cup 2006 và sau đó ở tuổi 75, chắc chắn tôi không đủ sức la hét các học trò ở đường biên. Hơn nữa, tôi vừa nhận tin vui: cháu nội vừa chào đời và vì vậy, sắp tới, tôi muốn ở cạnh con cháu nhiều hơn”.
QUANG TRẦN