Khi Mexico hạ “Ứng viên vô địch” Argentina 1-0 trong trận đầu vòng loại bảng, họ được báo chí thế giới ví như một “Hiện tượng Hy Lạp” thứ hai tại Copa America. Thế nhưng, khi họ chạm trán với “Người khổng lồ” Brazil, dù chỉ gửi sang Peru đội hình II thì sự thật được trả về với đúng giá trị của nó.
Các vũ công Samba đã dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Mexico, biến trận tứ kết vào rạng sáng 19-7 thành một cữ dượt của những nhà vô địch thế giới. Adriano đã trở thành người hùng của trận đấu khi khơi mào cho bàn thắng đầu tiên ở phút 27, xâm nhập vòng 16 mét 50, loại hai hậu vệ, buộc thủ môn Oswaldo Sanchez phạm lỗi và Alex sút chính xác quả 11 mét.
Vào hiệp hai, chính Adriano tự mình lập công ghi bàn thắng vào các phút 66 và 79. Đáng chú ý nhất là bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của Adriano lại là một màn solo độc đáo: vượt qua hai trung vệ Mexico, rồi qua luôn thủ môn Oswaldo Sanchez.
Tiền đạo 21 tuổi, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Inter Milan làm người ta nhớ đến Pelé của thập niên 1970, với những màn đi bóng huyền ảo và những pha ghi bàn độc nhất, vô nhị.
Chưa chịu dừng lại ở đó, người Brazil tiếp tục làm nản lòng các vị khách mời Mexico đến từ Trung Mỹ, khi Ricardo Oliveira dứt điểm trống trải trong vòng cấm, ấn định tỉ số thắng đậm 4-0.
Chúng ta cũng không thể bỏ qua dấu ấn Andriano trong bàn thắng này. Pha đột phá dũng mãnh của Andriano làm hàng thủ Mexico rúng động và cú đánh gót điệu nghệ như một nghệ sĩ xiếc, đặt quả bóng vừa tầm cho Oliveira làm nốt công việc cuối cùng.
Brazil càng chơi càng cho thấy họ mạnh hơn, làm cho các đối thủ còn lại phải kiêng dè, dù Nam Mỹ không phải là sân chơi chính của họ.
Trong trận đấu trước đó, Uruguay chứng tỏ mình vẫn là “anh cả” của Copa America (dựa vào số lần đoạt chức vô địch nhiều nhất, ngang bằng với Argentina cùng 14 lần). Carlos Gamara đưa Paraguay vượt lên trước rất sớm ở phút 16. Thế nhưng, bàn thắng của Carlos Bueno từ chấm 11 mét đã dập tắt mọi hy vọng của Paraguay trước khi bước vào hiệp hai.
Uruguay quá mạnh so với Paraguay, kể cả khi họ chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân (Gustavo Varela bị thẻ đỏ phút 64). Dario Silva ghi liền hai bàn thắng vào các phút 66 và 89, mang về cho Uruguay chiếc vé bán kết quí giá.
Lịch thi đấu vòng bán kết (phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình Hà Nội, Đồng Nai, Kiên Giang)
- Ngày 21-7 (7 giờ 45): Argentina – Colombia.
- Ngày 22-7 (7 giờ 45): Uruguay -Brazil
HOÀNG MINH