
Hai lần Argentina dẫn trước và cả 2 lần, Brazil gỡ hòa ở những giây cuối cùng của phút cộng thêm. Khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, Brazil lại một lần nữa làm tốt “công việc đấu súng” nơi chấm 11 mét luân lưu và trở thành nhà vô địch mới của Copa America. Chức vô địch lần thứ 7 của Brazil.

Niềm vui của các cầu thủ Brazil sau khi nhận cúp vô địch.
Lời khẳng định của ông Parreira hôm thứ năm tuần rồi đã trở thành hiện thực. Đội bóng thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột mà vẫn trở thành nhà vô địch một giải quan trọng chỉ sau World Cup và Euro. Ngay sau trận đấu, ông Parreira rất tự hào cho biết: “Chúng tôi đã chứng tỏ thành công sức mạnh của bóng đá Brazil. Và chắc chắn rằng không có một quốc gia nào có thể làm được điều này. Không có gì phải ngạc nhiên!”.
Rõ ràng, một đội tuyển mới đầy trẻ trung đã được tôi luyện. Cặp tiền đạo Fabiano – Adriano (vua phá lưới với 7 bàn – bằng với kỷ lục của Ronaldo tại Copa America 1999), những tiền vệ năng động như Renato, Alex, Edu, Kleberson và những hậu vệ như Nery, Luisao… Đó là những hạt nhân cho tương lai mà ông Parreira không còn cần phải lao tâm tìm kiếm. “Những cầu thủ của chúng tôi vẫn còn đủ trẻ cho World Cup 2010.
Chiến thắng hôm nay đã mở ra một tương lai xán lạn cho bóng đá Brazil”, ông Parreira đã khẳng định như vậy. Đội hình trẻ trung của ông đã vượt qua những đội bóng đạt ngưỡng của sự giới hạn vềø sức mạnh như Mexico, Uruguay – những đội bóng mang đến Copa America 2004 một đội hình mạnh nhất với phần lớn là các cầu thủ đã xấp xỉ 30, vượt qua một Argentina mạnh nhất giải, được pha trộn giữa những tài năng trẻ và những cầu thủ già dặn, có kinh nghiệm và bản lĩnh. Hai trận thắng bằng “đấu súng” ở bán kết và chung kết có thể không đẹp với nhiều người, nhưng với các cầu thủ trẻ Brazil, đây là sự tự tin, bản lĩnh và tỉnh táo.
Tất nhiên, ông Parreira vẫn khẳng định một cách chắc chắn rằng các cầu thủ trụ cột như Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Roberto Carlos sẽ trở lại đội tuyển trong trận đấu vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ với Bolivia vào đầu tháng 9 này.
Với Adriano, đây là những thời khắc rất tươi đẹp trong cuộc đời của anh: Trở thành người hùng từ vị thế một tiền đạo chơi tận Serie A xa xôi ít người dân Brazil nào biết đến. “Tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn cám ơn Chúa trời, gia đình và những người đồng đội. Thật không thể giải thích những xúc cảm hiện giờ trong tôi”. Anh đã từng ước mơ mình sẽ được đá cặp với Ronaldo. Và sau những gì đã thể hiện ở giải đấu này, hẳn ông Parreira cũng phải nghĩ đến những nhân tố trẻ trung mới như anh cho cuộc hành trình đến Đức năm 2006.
TIỂU PHƯƠNG