Nhận định trước trận bán kết 2: Brazil - Uruguay

“Vỏ quýt dầy” gặp “móng tay nhọn”

“Vỏ quýt dầy” gặp “móng tay nhọn”
Cuộc đối đầu giữa hai mũi nhọn bén nhất hai đội: Dario Silva (9, Uruguay và...

Cuộc đối đầu giữa hai mũi nhọn bén nhất hai đội: Dario Silva (9, Uruguay và...

Brazil ở Copa America 2004 không có những nghệ sĩ hàng đầu như Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Kaka… Họ chỉ có những nghệ sĩ hạng 2 như Adriano, Fabiano, Alex…

Nhưng họ thừa sức mang lại những chiến thắng ấn tượng như kiểu đánh bại “chú cừu non” Mexico ở tứ kết. Tuy nhiên, thử thách ở trận bán kết sẽ khác hẳn. Uruguay sẽ không chừa một khoảng trống nào trong cuộc chiến ở khu trung tuyến và các nghệ sĩ Brazil sẽ phải đối đầu với những đấu sĩ có lối chơi khó chịu nhất tại Copa America 2004. 

Tiền vệ Alex biết rất rõ điều đó: “Người Uruguay chắc chắn sẽ không để cho chúng tôi tự do bắt đầu trận đấu theo cách của riêng mình. Họ luôn tạo dấu ấn bằng lối đá quyết liệt và không ngại va chạm hòng đánh gục chúng tôi”. Ở Copa America 2004, Uruguay đang tìm cách xóa đi những thời khắc khủng khiếp tại vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ và ông thầy mới Fossati hiện đang đi rất đúng hướng của mình. 

...Adriano (7, Brazil)

...Adriano (7, Brazil) 

Adriano, tiền đạo đã ghi 2 bàn vào lưới Mexico ở tứ kết cũng tỏ ra rất tôn trọng đối thủ: “Điều quan trọng là chúng tôi phải cố gắng kiểm soát trận đấu và không để cuốn theo lối chơi tốc độ của họ”. Riêng hậu vệ Nery thì khá thận trọng cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa chinh phục được một ai. Thật sự, chúng tôi chỉ đang bắt đầu làm điều đó”. Sự thận trọng trên quả không thừa. Những đấu sĩ Uruguay mới vừa đánh bại đội bóng từng làm khốn đốn Brazil ở vòng đấu bảng: Paraguay. Bài học vẫn còn đó và chưa một ai dám quên.

Vấn đề của Uruguay hiện nay là họ sẽ thật sự thiếu vắng trung vệ lão luyện và rắn rỏi Montero hay chuyện này lại là một “đòn gió” do ông Fossati phù phép. Sự hiện diện của Montero không chỉ làm tăng thêm khả năng phòng thủ của Uruguay mà còn là một yếu tố để có thể thay đổi thế trận.

Rạng sáng ngày mai, hàng công khá mạnh của Brazil với bộ đôi Adriano – Fabiano sẽ có dịp ấn chứng khả năng của mình trước hàng hậu vệ cứng rắn (cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) của Uruguay. Hay nói một cách khác, đây là cuộc đối đầu giữa “vỏ quýt dày” Uruguay với “móng tay nhọn” Brazil.

Dự đoán: Brazil thắng.

TIỂU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục