
Copa America 2004 đã kết thúc. Với nhiều đội bóng, đây là một giải đấu đầy niềm vui, giải đấu của hy vọng và thành công, còn với một số đội khác, đây là giải đấu đầy những ký ức buồn, giải đấu của thất vọng và thất bại.

Người Brazil đã “sản sinh” một thế hệ cầu thủ mới. Những Adriano, Fabiano, Renato, Edu, Alex đều là những cầu thủ trẻ trung, nhạy bén và đầy năng động. Họ đã đánh bại cả Mexico, Uruguay và Argentina (những đội bóng đến Peru với đội hình cực mạnh) để đăng quang ngôi vô địch. “Tất cả các cầu thủ đều là những kẻ chính quy trong một đội bóng quan trọng và được công nhận theo đẳng cấp quốc tế. Họ đã làm được nhiều thứ.
Chỉ có một điều duy nhất mà họ chưa làm được là chơi bóng cho đội tuyển quốc gia. Họ tự tạo ra phần lớn cơ hội cho mình. Rõ ràng, có họ có nghĩa là chúng tôi đang sở hữu một thế hệ giỏi, chúng tôi có một tương lai tươi sáng ở phía trước”, ông Parreira đã rất vui sướng nói như vậy sau thành công ấn tượng ở Copa America 2004. Và đông đảo người dân Brazil còn vui sướng hơn ông gấp nhiều lần.
Uruguay đã thoát khỏi tình trạng hỗn độn sau 3 thất bại nặng nề ở vòng loại World Cup 2006. Sự trở lại của trung vệ “thép” Paolo Montero sau 2 năm “vắng bóng giang hồ” đã mang lại nguồn sinh khí mới cho đội bóng Uruguay vốn từng nổi tiếng lì lợm. Họ đã chơi rất cừ trong 6 trận (thua 2 – trước Argentina và Brazil, thắng 3 và hòa 1) ghi được 12 bàn và giành vị trí thứ ba chung cuộc. Ông Fossati tự hào nói: “Chúng tôi đã tìm lại được cảm giác quen thuộc và đồng nhất. Chúng tôi đã tìm lại được bóng đá của chúng tôi”. Uruguay đang rất tự tin để trở lại vòng loại World Cup 2006 và cải thiện tình hình. Với niềm vui hôm nay, chắc chắn rằng họ sẽ thành công mai sau.
Copa America lời 2 triệu USD Peru, nước chủ nhà Copa America, vừa thông báo mức lợi nhuận họ thu được qua lần tổ chức giải trên vào khoảng 2 triệu USD. Đó là đã trừ đi khoản tiền 3,5 triệu USD chi cho công tác tổ chức. Irzi Pinasco, một quan chức trong Ban tổ chức, cho biết số khán giả đến sân trung bình khoảng 70% và tiền thu từ việc bán vé là khoảng 4,7 triệu USD. |
ĐỖ HOÀNG