Copa America 2004

Vị đắng cho khách mời

6 lần vừa qua, LĐBĐ Nam Mỹ thường xuyên mời các đội bên ngoài Nam Mỹ dự Copa America nhưng có lẽ lần này hương vị được xem là đắng nhất cho các vị khách mời dù Costa Rica và Mexico đã vào đến tứ kết. Ngoài chuyện chuyên môn, vấn đề hậu trường cũng khiến các vị khách nản lòng…
Vị đắng cho khách mời

6 lần vừa qua, LĐBĐ Nam Mỹ thường xuyên mời các đội bên ngoài Nam Mỹ dự Copa America nhưng có lẽ lần này hương vị được xem là đắng nhất cho các vị khách mời dù Costa Rica và Mexico đã vào đến tứ kết. Ngoài chuyện chuyên môn, vấn đề hậu trường cũng khiến các vị khách nản lòng…

  • Rắc rối chuyện đi đứng của Costa Rica
Vị đắng cho khách mời ảnh 1

Do Mexico (bên trái) thua Brazil 4-0 tại vòng tứ kết, HLV Ricardo Lavolpe luôn bị nhiều chỉ trích và áp lực từ mọi phía.

Trong khi các cầu thủ Costa Rica nỗ lực trên sân cỏ, các quan chức của LĐBĐ Costa Rica lại không tin vào khả năng của đội tuyển quốc gia qua việc họ đặt sẵn vé máy bay cho đội về nước ngay sau giai đoạn 1. Theo báo chí Costa Rica, chuyện này xuất phát từ việc LĐ chỉ bổ nhiệm HLV dẫn dắt đội dự Copa 14 ngày trước giải và hai cầu thủ hàng đầu, trong đó có chân sút số 1 Paulo Wanchope. Vì vậy khi đội thắng Chile 2-1 để giành vé vào tứ kết, các quan chức LĐBĐ Costa Rica mới cuống cuồng đặt vé mới.

Mãi đến lúc này, các cầu thủ Costa Rica mới biết sự thực và do những khó khăn trong các chuyến bay, nhiều cầu thủ phải chờ đợi (có một số chờ 10 tiếng ở sân bay quốc tế Lima) cũng như không thể về cùng một lúc. Thủ quân Luis Martin giận dữ: “Chúng tôi thất vọng vì đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra. Khi đội tuyển quốc gia dự giải quốc tế, họ phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả tình huống nhằm tạo sự thoải mái nhất cho chúng tôi”. Tiền vệ Steven Bryce bày tỏ: “Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp và lẽ ra LĐ không nên để các thành viên của đội tuyển quốc gia lâm vào cảnh như vậy”. 

Trong khi đó, ông Milton Castro, người chịu trách nhiệm cho đội tuyển Costa Rica ở Copa America 2004, lại đổ trách nhiệm cho ban tổ chức: “Đó là lỗi của ban tổ chức Copa bởi họ đã không chuẩn bị đầy đủ chuyến bay cho các đội bị loại sớm. Tôi khẳng định đây không phải là lỗi của LĐBĐ Costa Rica”.

  • Sức ép đè nặng lên HLV Mexico

Không chỉ báo chí Mexico đòi “lấy đầu” HLV Ricardo Lavolpe mà cả những nhân vật tiếng tăm của làng bóng Mexico cũng muốn nhà cầm quân người Argentina này ra đi. Phát biểu trên tờ thể thao Record ở Mexico, cựu HLV đội tuyển Mexico Manuel Lapuente nói: “Nếu Lavolpe không thích đội, hãy để ông ấy vui vẻ ra đi. Tôi và có lẽ nhiều người khác chán ngấy việc Lavolpe thường xuyên phàn nàn không đủ chất liệu để xây dựng đội bóng giỏi”. Ông Lapuente cũng chỉ trích Lavolpe đã chủ trương chơi phòng ngự ở trận gặp Brazil. 

Tuy bị nhiều công kích nhưng Lavolpe vẫn nhận được sự ủng hộ của chủ tịch LĐBĐ Mexico Alberto de la Torre, trong đó ông khẳng định HLV này sẽ dẫn dắt đội U-23 Mexico dự Olympic Athens. Còn Lavolpe phàn nàn báo chí Mexico cố tình lật đổ ông nhằm mở đường cho cựu danh thủ Hugo Sanchez lên ngồi chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Mexico. Mối thâm thù giữa báo chí và Lavolpe thêm sâu nặng khi gần đây ông này tuyên bố: “Nhiều phóng viên Mexico cố tình chơi tôi, còn những kẻ khác chỉ là con lừa. Nói chung 70% cánh nhà báo là những gã khủng khiếp”. 

LÊ QUỐC

Tin cùng chuyên mục