Hướng tới trận chung kết Copa America 2004

Tầm vóc

Argentina gặp Brazil, trận chung kết trong mơ đang chờ đợi. Nhưng con đường vào chung kết của họ hoàn toàn khác nhau. Argentina muốn tìm lại chính mình, muốn chinh phục lại mối thiện cảm của dư luận ở quê nhà. Trái lại, cái Brazil muốn tìm lại là những phương án mới cho tương lai của đội bóng sau cuộc thử nghiệm với đội hình B ở Copa America.
Tầm vóc

Argentina gặp Brazil, trận chung kết trong mơ đang chờ đợi. Nhưng con đường vào chung kết của họ hoàn toàn khác nhau. Argentina muốn tìm lại chính mình, muốn chinh phục lại mối thiện cảm của dư luận ở quê nhà. Trái lại, cái Brazil muốn tìm lại là những phương án mới cho tương lai của đội bóng sau cuộc thử nghiệm với đội hình B ở Copa America.

Tầm vóc ảnh 1

Các cầu thủ Brazil vui mừng sau khi vượt qua Uruguay.

1- Bầu không khí lạc quan bao trùm đội tuyển Argentina khi họ tận dụng một ngày nghỉ để nói về trận chung kết Copa America và… về mình. Đây là trận chung kết đầu tiên của Argentina kể từ năm 1993. Họ có được nó sau khi thắng Colombia 3-0 ở bán kết. Và giờ đây, “chúng tôi chỉ còn một bước chân nữa” – đội trưởng Zanetti nói – “Chúng tôi vào chung kết bằng cách thể hiện đẳng cấp cao nhất. Chúng tôi tin tưởng vào cơ hội của mình, bất kể đối thủ là ai”. Đối thủ sắp tới là Brazil – họ đã vượt qua Uruguay ở trận bán kết thứ hai, sau Argentina một ngày.

Nhiều tuyển thủ Argentina cho biết chiếc chìa khóa thành công chính là sự thay đổi về phong cách tấn công của HLV trưởng Bielsa. Trước Copa America, họ chỉ có 3 bàn trong 4 trận vòng loại World Cup 2006. Do vậy, Bielsa đã quyết định đưa thêm một tiền đạo nữa vào hàng tấn công tại Peru. Từ đó, ba trận đấu bảng, một trận tứ kết và một trận bán kết Copa America đã mang lại tổng cộng 14 bàn thắng – đó là chưa nói tới rất nhiều cơ hội ghi bàn khác bị bỏ lỡ.

“Trong 5 trận đấu vừa qua, chúng tôi cố gắng làm cùng một chuyện: Gây sức ép về phía khung thành đội bạn”, Javier Mascherano nói, “Trận bán kết với Colombia cho thấy lối chơi của chúng tôi có thể mang lại được những gì. Bây giờ, mục tiêu của chúng tôi là tái hiện cuộc trình diễn như thế ở chung kết”. Hậu vệ Sorin tiếp lời: “Chúng tôi đã lấn át Colombia hoàn toàn. Chúng tôi đã chứng tỏ có thể làm được những gì khi thi đấu tập trung và quyết tâm. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng giành chức vô địch bằng lối chơi mà chúng tôi đã thể hiện”.

2- Argentina đã tấn công để thắng thuyết phục trước Colombia, ĐKVĐ Nam Mỹ. Vì thế họ cũng sẽ tấn công khi đá trận chung kết với Brazil, ĐKVĐ thế giới. Chỉ có điều họ sẽ tấn công dựa trên một nền tảng là hàng phòng ngự vững chắc. Bielsa cam kết: “Chúng tôi vẫn sẽ tấn công bằng 6 cầu thủ như lệ thường và đó sẽ là một dẫn chứng thuyết phục về phong cách thi đấu của Argentina. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu trên phần sân đối thủ. Tôi không cần biết Brazil sẽ làm gì. tôi chỉ muốn biết chắc đội bóng của tôi làm gì”.

Ngược lại, đúng là hàng tấn công Argentina đã ghi 14 bàn sau 5 trận, nhưng hàng phòng thủ cũng chỉ để lọt lưới 4 quả và đó là 4 bàn thủng lưới trong vòng đấu bảng. Trong 2 trận tứ kết và bán kết, các học trò của Bielsa đã giữ trắng mành lưới. Bielsa nói tiếp: “Các đội bóng chỉ tấn công giỏi một khi phòng ngự tốt vì nếu hàng phòng thủ hoạt động hiệu quả thì các tiền đạo sẽ đỡ bị sức ép. Tính hiệu quả của hàng phòng ngự Argentina chiếm một vai trò quan trọng. Hầu như đối phương không thể tạo ra được cơ hội”.

Tầm vóc ảnh 2

Thủ thành Colombia ngăn chặn cú đánh đầu của tiền đạo Figueroa trong trận bán kết thứ nhất.

Nói cách khác, càng tiến sâu vào Copa, Bielsa càng tạo ra được một sự cân bằng lý tưởng trong chiến thuật. Lối chơi đó đang được dư luận Argentina khen ngợi. Những lời chỉ trích nặng nề sau các trận đấu không thành công ở vòng chung kết World Cup 2002 và vòng loại World Cup 2006 đã biến mất. Sự quan tâm của công chúng hồi sinh. Sau chiến thắng ở bán kết Copa America, báo Pagina 12 (Buenos Aires) viết: “Đội tuyển Argentina đã nhấp một ngụm lớn cà phê Colombia”. Tờ báo đối địch Diario Popular: “Argentina đã nhảy múa vào chung kết”.

3- So với Argentina, dĩ nhiên Brazil không dễ dàng nhảy múa vào trận chung kết như vậy. Họ chỉ vượt qua được Uruguay ở bán kết nhờ loạt thi sút 11m luân lưu. Trong các tuyên bố của HLV Parreira sau trận đấu này cũng chưa thấy nhắc gì đến mục tiêu giành chức vô địch. Có vẻ như Parreira muốn nhường vị trí ứng cử viên hàng đầu cho Argentina và ông tỏ vẻ khiêm tốn khi nói về những mối bận tâm khác: “Mục tiêu chính của chúng tôi là quan sát các tuyển thủ mới của Brazil thi đấu như thế nào vì chúng tôi muốn mở ra những hướng đi mới cho tương lai đội tuyển. Dù không đạt được kết quả tốt đẹp, tôi vẫn hài lòng với Copa lần này. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện thật hoàn hảo: Chúng tôi vừa đạt kết quả tốt, vừa quan sát được các cầu thủ”.

Nói cách khác, Parreira không hướng tới chức vô địch mà hướng tới việc xác định tiềm năng của bóng đá Brazil. Và ông đã thấy những gì muốn thấy: Không cần đội hình A với những siêu sao như Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, Cafu và Roberto Carlos, chỉ cần đội hình B với những Adriano (dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 bàn thắng), tiền vệ Alex, Renato và Edu đã đủ để đưa Brazil vào đến trận chung kết giải vô địch Nam Mỹ.

“Không một quốc gia nào khác có thể làm được điều đó. Tôi tin chắc như vậy”, Parreira tuyên bố, “Chúng tôi chỉ bắt đầu tập luyện 10 ngày trước khi Copa bắt đầu và thậm chí một số tuyển thủ không hề chơi bóng trong cả tháng trước đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng tỏ được tầm vóc của bóng đá Brazil”. 

HƯNG NGUYÊN (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục