Chỉ vài giờ sau trận tranh hạng 3 vòng chung kết World Cup 2006 giữa hai đội Đức-Bồ Đào Nha, sáng qua 9-7, giới cá độ bóng đá tại TPHCM rúng động khi đường dây cá độ bóng đá cực lớn do Sơn “đầu bằng” và Trí “tôm”, Hải “bén” cầm đầu đã bị lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C14B) bóc dỡ…
Chủ nhà thắng lớn, nhà cái thua “vỡ mặt”
Rạng sáng qua, trận tranh hạng 3 kết thúc với chiến thắng cách biệt 3-1 dành cho đội chủ nhà Đức thì cũng là lúc hai ông trùm cá độ là Nguyễn Thanh Sơn (tức Sơn “đầu bằng”, SN 1968) và Đoàn Văn Trí (tức Trí “tôm”, SN 1967) bắt đầu đếm đô la chung độ.
Tại số nhà 789B ấp 3, phường An Phú quận 2 TPHCM của mình, Sơn “đầu bằng” đã phải móc túi chung đủ cho Đỗ Quang Quyền (đi ô tô từ Tiền Giang lên) 20.000 USD tiền thua độ. Ngô Việt Dũng (ngụ quận Phú Nhuận) cũng mau mắn không kém khi điều Phạm Đức Dương từ quận Tân Bình tìm Sơn “đầu bằng”, Trí “tôm” lấy độ 18.000 USD. Nguyễn Tường Vũ từ quận 7 cũng hối hả tìm đến đây để lấy 6.200 USD tiền thắng độ. Nguyễn Minh Hoàng (quê Đồng Tháp, tạm trú tại quận 7) đắc chí cầm 20.000 USD khi trước đó đã “sáng suốt” bắt kèo trên… Nhiều con bạc khác, kẻ ít vài ngàn USD, kẻ nhiều cũng thắng nhà cái Sơn “đầu bằng” và Trí “tôm”.
Riêng Trí “tôm” cả buổi sáng hôm qua di chuyển từ quán cà phê này sang quán khác để vừa chung độ, vừa ghi phơi “đánh” trận chung kết vào rạng sáng nay. Có lẽ chưa bao giờ Sơn “đầu bằng”, Trí “tôm” cầm cái mà thua xanh mặt đến như vậy. Nhưng tất cả hoạt động cá cược của đường dây này đã không thể qua mặt hơn 30 trinh sát dày dạn kinh nghiệm đang giăng lưới xung quanh “đại bản doanh” này…
Sa lưới...
9 giờ 30 sáng, Đỗ Quang Quyền đút cục tiền khá nặng “đô” gồm 20.000 USD cùng một bọc mấy chục triệu đồng rời nhà Sơn “đầu bằng” lên ô tô thẳng tiến về Tiền Giang. Ngay lập tức các trinh sát trờ đến đưa về trụ sở công an phường 25 quận Bình Thạnh làm việc.
Tại đây, sau nhiều giờ quanh co, Quyền đã phải khai nhận đi nhận tiền độ cho “cô Ba” Đỗ Thị Hoa (trú tại Tiền Giang). Trong khi đó, Nguyễn Đức Dương vừa ôm bọc tiền 18.000 USD và 15 triệu đồng đi đến chân cầu Sài Gòn thì bị bắt giữ. Không lâu sau đó, “trùm độ” Nguyễn Việt Dũng cũng đã bị bắt tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Trỗi quận Phú Nhuận. Trí “tôm” sau khi lòng vòng chung độ cho các con bạc Văn Thanh Hòa, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Tường Vũ… đã bị bắt giữ cùng túi tiền 22.000 USD và chiếc xe Mercedes C240 mới cáu cạnh.
Tại nhà riêng của Sơn “đầu bằng” bên quận 2, hầu hết các con bạc vừa nhận tiền trở ra đều bị các trinh sát bắt giữ. Đến quá trưa lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nhà Sơn “đầu bằng” tại phường An Khánh, quận 2 được thực hiện. Tại đây, ngoài Sơn “đầu bằng” còn có 4 đối tượng khác là con bạc đến nhận tiền độ và tay chân của “trùm độ” này. Công an đã thu giữ 2 bộ máy vi tính, nhiều sổ ghi chép tỷ lệ cá độ, tiền độ và 1 chiếc xe ô tô hiệu Mitsubisi Grandis trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó tại quận 7, một nhánh trinh sát khác của C14B lần theo dấu vết của một “trùm độ” khác có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quốc tế này.
Đến cuối giờ chiều, “trùm độ” Lê Công Hải (tức Hải “bén”, SN 1971) đã bị bắt khẩn cấp khi đang đi “giao dịch” trên chiếc xe hơi hiệu Honda đắt tiền. Qua lời khai ban đầu của Trí “tôm”, chỉ tính riêng trận Đức-Bồ Đào Nha “trùm độ” này đã thua đến 48.000 USD, các chiến hữu khác của Trí “tôm” và Hải “bén” cũng thua độ hàng chục ngàn USD. Riêng hai trận đấu bán kết, Trí “tôm” khai đã thắng độ đến 160.000 USD. Thông tin ban đầu cho biết, bộ ba Trí “tôm”, Hải “bén”, Sơn “đầu bằng” là “đại lý” cấp 1 tại Việt Nam của đường dây cá độ bóng đá quốc tế và chịu sự chi phối của nhà cái ở nước ngoài.
Đến tối hôm qua, cơ quan điều tra đã tạm giữ 16 đối tượng liên quan cùng tang vật gồm gần 100.000 USD, 8 chiếc xe gắn máy và 4 chiếc xe hơi đắt tiền. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
CÔNG QUỐC