
Ngày 13-6, kết thúc phiên xử phúc thẩm lần 2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên sửa toàn bộ bản án của cấp sơ thẩm xét xử lần 2, tuyên bà Phạm Thị Út (sinh năm 1943) không phạm hai tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Bà Phạm Thị Út.
Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1992, bà Phạm Thị Út cho vợ chồng ông Trương Ngọc Minh, bà Huỳnh Thị Thiên Nga thuê một phòng tại nhà mình ở phường 17 quận Gò Vấp. Được một thời gian, do hai bên xảy ra xích mích nên bà Út quyết định không cho vợ chồng ông Minh, bà Nga thuê nhà nữa.
Bà Út hẹn ngày 11-9-1993 sẽ trả lại hai chỉ vàng tiền thế chân, nhưng đến hạn thì bà hẹn lại vì chưa có đủ vàng. Vào lúc 3 giờ sáng 13-9-1993, căn phòng của ông Minh và bà Nga bỗng phát hỏa. Khi thoát được khỏi đám lửa đỏ, ông Minh, bà Nga lăn lộn trên sàn kêu la: “Bà Út đốt tôi!” và chết sau đó.
Từ câu nói này, mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía bà Út vì cho rằng bà phóng hỏa giết người để chiếm đoạt hai chỉ vàng tiền thế chân; cộng với việc bà có nhiều hành vi khả nghi như: nhà có chứa xăng, quần áo, đồ đạc đã được cho vào bao cẩn thận, tài sản không bị thiệt hại... Bà Út bị bắt ngay sau đó. Năm 1996, bà được thả ra, rồi đến ngày 28-9-1999 lại bị bắt lại cho đến nay. Tổng cộng bà đã phải ở trong trại giam gần 12 năm.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm lần 2, hội đồng xét xử đã dành nhiều thời gian thẩm vấn các nhân chứng và xem xét kỹ các chứng cứ có trong hồ sơ. Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án cháy do xăng dầu đốt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết, nhưng những chứng cứ do cơ quan điều tra đưa ra lại mâu thuẫn với nhau.
Tuy lời khai của bị cáo có một vài điểm mâu thuẫn nhưng không vì thế có thể chứng minh bị cáo là người duy nhất đốt nhà, bởi lẽ tường rào phía sau và bên hông nhà có thể trèo vào được, vì thế không loại trừ khả năng có người ngoài đột nhập. Với những nhận định trên, hội đồng xét xử đã tuyên bà Út vô tội.
A.C.