Trên mặt bằng 12.000m2 tọa lạc tại ngã tư Tỉnh lộ 15 và Tỉnh lộ 7 (xã An Nhơn Tây huyện Củ Chi), nhà hát An Nhơn Tây sức chứa gần 5.000 khán giả phục vụ nhu cầu văn hóa cho người dân địa phương hiện đang trong tình trạng đổ nát hoang tàn.
Đã 3 năm nay, vào mùa mưa, nhà hát thành nơi chăn thả súc vật, và vào mùa nắng nơi đây biến thành bãi đậu xe của hàng chục chiếc xe buýt, xe tải, khiến cho nhiều người không khỏi chạnh lòng.
Hàng ghế khán giả chìm trong cỏ dại.
Ông Nguyễn Tấn Lập - nguyên Giám đốc Nhà hát An Nhơn Tây, bùi ngùi kể lại: Vào năm 1982, bà con vùng căn cứ cách mạng cũ nay thuộc các xã Phạm Văn Cội, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Mỹ Hưng, An Phú, Trung Lập Thượng đang có nguyện vọng được cung cấp món ăn tinh thần.
Ngành văn hóa thông tin và chính quyền huyện lúc bấy giờ đã quyết định thành lập tại đây một nhà hát có tầm cỡ khu vực để phục vụ bà con. Vậy là trong 88 ngày đêm với quyết tâm cao của cả chủ đầu tư lẫn đơn vị thi công, một nhà hát khang trang rộng lớn đã được hình thành với tường rào bằng gạch cao 2,2m bên trên có lưới B40, 3 dãy băng ghế bằng bêtông đủ cho gần 5.000 khán giả. Các tiện nghi phục vụ như phòng bán vé, nhà ở nhân viên, phòng diễn viên tạm trú, nơi hóa trang, nhà vệ sinh đều được thiết kế bài bản.
Trong suốt 11 năm hoạt động, đêm nào Nhà hát An Nhơn Tây cũng rực rỡ ánh đèn. Nhiều đoàn văn nghệ từ khắp mọi miền đất nước được mời về để phục vụ khán giả. Khán giả không chỉ ở các xã lân cận mà còn có cả ở Bình Dương, Tây Ninh – những vùng giáp ranh với Củ Chi.
Một người dân ở đây cho biết những năm tháng ấy, sau những giờ phút lao động mệt nhọc trên đồng ruộng, tối về thanh niên và cả những người nông dân chân lấm tay bùn cũng áo quần tề chỉnh về đây thưởng thức những vở diễn, nghe những bài ca, quên đi những nhọc nhằn của cuộc mưu sinh.
Thế nhưng thật bất ngờ, đến năm 2003, trong lúc nhà hát đang hoạt động tốt, một tốp công nhân được điều đến để thực hiện dự án nâng cấp và sửa chữa nhà hát. Thế là hàng trăm mét tường rào bằng gạch bị đập bỏ thay vào bằng hàng rào cọc sắt; các dãy nhà nghiệp vụ bị phá tan. Hai dãy ghế khán giả bị tháo dỡ. Mặt bằng bị bới tung lên rồi bỏ dở. Lần “cải tạo nâng cấp” đó đã khiến cho ánh đèn sân khấu của nhà hát tắt lịm trong suốt 3 năm nay.
Ông Nguyễn Văn Thâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi - đơn vị chủ quản nhà hát An Nhơn Tây - thừa nhận việc nâng cấp rồi bỏ dở dang Nhà hát An Nhơn Tây trước đây do huyện làm nhưng không tham khảo ý kiến của ngành văn hóa thông tin nên đã xảy ra hậu quả đáng tiếc. Đã 3 năm trôi qua, sự việc như đi dần vào quên lãng.
LÊ DU AN