
Tháng 7 Âm lịch, mùa Vu Lan báo hiếu và cúng cô hồn, hay còn gọi xá tội vong nhân. Chị bạn, vốn thường đi chùa rủ mua một lồng chim ở Lăng Ông - Bà Chiểu rồi mang lên chùa làm lễ phóng sinh.
“Sao lại phải lên tận chùa mới làm lễ phóng sinh? Tưởng chỉ cần có tấm lòng, cúng trước nhà rồi phóng sinh là được chứ nhỉ”, tôi hỏi. Ừ, nhiều người đang học nhau, thấy người ta phóng sinh sợ họ giành hết phần công đức mình, vậy là lo mua chim nhiều hơn, rùa nhiều hơn mang ra thả. Nhiều người còn gọi điện thoại nhờ các chùa quen cúng hộ cơ mà, chị nói.
Thủng thỉnh chị bảo, đã có tấm lòng hướng Phật, muốn tạo thêm công đức cho cha mẹ và cho mình, phải có lòng thành, tâm sáng. Phóng sinh là tạo thêm đức, nhưng đức sẽ dày thêm nếu biết hướng cả chúng sinh vào cửa Phật, tức phải quy y cho cả những con vật muốn phóng sinh. Vì thế, chị bạn mang lồng chim đến chùa, thành tâm quy Phật cho chúng để mong kiếp sau chúng không phải đọa vào ba đường ác mà có thể trở vào kiếp người.

Minh họa: Mai Thi
Ở đó, tôi gặp một sư nữ cũng đang làm phép quy Phật cho một lồng chim khác, đọc một bài khấn, trong đó nghe loáng thoáng khá nhiều tên người được nhắc đến, nghe quen. Lân la hỏi, nhà sư kể, một thí chủ quen gọi điện nhờ đặt lễ, cúng cho chồng đang bị tù tội vì tội nhận hối lộ mau tai qua nạn khỏi, có thể nhanh chóng trở về nhà. Chợt thấy buồn.
Ngày đó, người đàn ông này lúc nào cũng lịch lãm, tự tin. Chỉ có điều, khi có quyền lực, có tiền vợ con anh có hạnh phúc không. Chắc có. Vì bạn bè ai cũng thấy chị luôn tươi cười khi ra ngoài, mua sắm thoải mái, gặp gỡ bạn bè bao giờ cũng là một mạnh thường quân hào phóng. Đôi khi thấy chị đi cùng anh, sánh vai bên anh trông chị nhỏ bé và mãn nguyện. Bây giờ anh bị tù tội, gia sản bị tịch biên, chị bị trầm cảm chẳng muốn gặp ai. Giờ chị hy vọng tìm “cửa” giúp đỡ anh từ cõi Phật.
Ấy là người quen. Còn một người không quen nhưng biết, liên quan đến vụ tham nhũng hàng trăm ngàn USD, có khi tới hàng triệu USD, đang được báo chí nhắc đến. Người ta bàn tán, bảo anh chẳng thể nuốt trọn hết mấy triệu USD như thế. Nhưng bây giờ, chỉ mình anh chịu trận, đang trong vòng lao lý. Vợ con anh ngậm ngùi nước mắt ngắn dài trong lần xét xử anh, vì một tội danh làm sai khác nữa. Chắc họ đau lòng lắm. Mùa Vu Lan này chắc con anh nhớ anh xiết bao.
Cô bạn đồng nghiệp vốn trước đây khá thân với anh bảo, thật khó hiểu trước những thông tin cò cưa trả giá để nhận được 10% hoa hồng cao. Bạn bảo không tin được, vì tin anh là người có tâm hồn. Bằng chứng là anh thích nhạc Trịnh Công Sơn, hay ngày cuối tuần anh đều dành thời gian dẫn vợ con đi ăn sáng. Cô nhiều lần được mời cùng ăn sáng với gia đình, tiếp xúc với mọi người trong gia đình rất thân thiết.
Trước đây, khi anh chưa bị bắt, cô cũng nghe những lời đồn thổi anh rất giàu, nghi ngờ có nhận hoa hồng từ các đối tác. Cô từng hỏi anh, sao anh giàu thế, có tham nhũng không đấy mà tiêu xài như vậy, đi chơi golf sành điệu hơn cả các đại gia. Anh bảo anh giàu từ xưa, nhờ khai thác gỗ, như các đại gia phố núi ở Gia Lai, các cụ ngày xưa đã bảo “nhất phá sơn lâm - nhì đâm Hà bá” là vậy.
Ngẫm nghĩ, “ngày xưa” của anh cũng mới đây, khi anh là một trong những người đứng đầu lực lượng đang nắm giữ hàng loạt các nông trường đóng khắp các vùng Tây Nguyên, nhưng dù gì thì cũng mang màu sắc quốc doanh. Chẳng lẽ lúc đó anh đã thành lập các công ty con núp bóng quốc doanh để làm giàu, hay là thật sự các đơn vị trong lực lượng phải chung chi hay ăn chia cho anh nên mới nhiều tiền thế.
Ngày đó, bản chất anh đã là vậy, khi về một cơ quan quản lý nhà nước, nắm trong tay các dự án trọng điểm nhất, anh lại gác kiếm rửa tay, bởi biết thế là đủ, khó hiểu thật.
Mùa lễ Vu Lan này, không biết vợ con anh có đi chùa cầu an, có phóng sinh tích đức để anh mau thoát tội, sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Bởi vì, tôi cũng đã gặp khá nhiều phu nhân các quan chức rất siêng đi lễ chùa, cầu xin cho chồng tiếp tục thăng quan tiến chức, thu về nhiều bạc tiền… Họ thường khoe tết này, mùa này đã đi được mấy chùa, mấy đền, số lượng càng nhiều càng tốt.
Tôi cũng gặp nhiều quan chức và giám đốc các doanh nghiệp quốc doanh hùn nhau số tiền rất lớn để xây chùa, có lẽ một cách rửa tâm hồn. Vào những ngày rằm, họ a lô cho những vị sư quen đặt lễ, các sư cứ mua đồ cúng cho họ và sau đó nhận lại tiền gấp nhiều lần số vốn bỏ ra. Việc tích công đức cho mình họ cũng không tự mình làm mà phải nhờ qua “dịch vụ” kiểu đó.
Cũng lại phân vân, những người vợ này có bao giờ tự hỏi, trước đây khi chồng mình mang thật nhiều tiền về, đã có thể nói bấy nhiêu là đủ rồi, chồng mới là báu vật quan trọng nhất đối với em và các con. Chắc hiếm người nói được, hoặc có nói cũng thoáng qua.
Vì thế hôm nay, những người vợ đang đặt những mâm lễ thật lớn, mua thật nhiều con vật phóng sinh, với mong mỏi tích dày thêm công đức để hóa giải mọi tai ách của chồng. Nhưng chị bạn bảo: Tâm không sáng, lòng không trong thì chẳng Trời, Phật nào chứng giám.
Còn nếu tâm sáng, lòng trong thì chỉ cần đứng từ xa hướng về Phật, giơ một ngón tay lên cũng được Phật xem đó là đang dâng một bó hương rồi.
Văn Thiên Lộc