Chung tay

- Dân tình cũng mừng, khi nghe tin khẳng định rằng người có trách nhiệm lớn với vụ ô nhiễm môi trường ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) sẽ phải thôi làm đại biểu của dân. Phải đâu ra đó mới ưng bụng.

- Cái gì sai phạm thì sòng phẳng thôi. Mà từ giờ về sau, dự án đầu tư phải được “căn ke” kỹ lưỡng về khía cạnh bảo vệ môi trường. Chứ không, làm ra được một đồng, lại mất ba đồng cho xử lý thảm họa, sự cố. Mà chất độc khi đã ngấm sâu vào đất, nhiều thế hệ sau chỉ có nước khóc nhè.

- Biết là vậy, nhưng nếu người đứng đầu ban ngành hay địa phương mà cà giựt, thì dự án không đủ chuẩn vẫn lọt cửa. Lúc hết nhiệm kỳ, họ chỉ cần gãi mông giải thích giả lả kiểu “do tình hình không thuận lợi” là xong phim. 

- Không xong được đâu. Làm tầy huầy, ắt bị xử lý. Cái gì cũng phải dòm có trước có sau. Đóng thuế cũng dân, rồi gánh hậu quả cũng dân mà không xử lý rốt ráo, có khác gì ủ bệnh nặng không thèm chữa, kiểu gì chẳng chết.

- He he, thời buổi giờ nhiều bịnh lắm. Nhưng có xảy ra chuyện mới biết ai như thế nào trong khi tại vị, có chức. Nhiều thứ còn chưa như mong muốn, nhưng càng ngày càng thấy ai chỉ vì lợi riêng thì sớm muộn gì cũng tệ. Còn ai biết vì lợi chung lâu dài, sẽ luôn tìm được những người đồng hành hết lòng chung sức chung tay. 

Tin cùng chuyên mục