- Biết sao anh vẫn đi xe máy vào?
- Thì... “tối ưu thời gian".
- Nhưng, như vậy là anh đang lấy mất phần đường của người khác rồi.
- Tôi tranh thủ một chút thôi.
- Cái gì tranh thủ nhiều cũng dễ thành thói quen.
- Ở thành phố này không tranh thủ là chậm, vả lại tôi cũng chỉ là một ngoại lệ nhỏ.
- Nhiều cái nhỏ sẽ góp thành cái lớn. Nếu ai cũng nghĩ mình là ngoại lệ thì đường phố tránh sao được cảnh chen chúc, tắc nghẽn.
- Có khúc đường chút xíu, đâu ảnh hưởng gì nhiều.
- Đó! Chính cái “chút xíu” leo lề, cái “chút xíu” vượt đèn, lấn tuyến... cộng dồn lại mới làm cả thành phố “mệt" ngang đó anh!