Chuyện chưa biết về Hoa hậu Du lịch VN 2008

Chuyện chưa biết về Hoa hậu Du lịch VN 2008

Ở cuộc thi Hoa hậu Du lịch VN 2008, vượt qua nhiều người đẹp đến từ các tỉnh thành, Phan Thị Ngọc Diễm (sinh năm 1987, quê Khánh Hòa), hiện là sinh viên năm cuối Khoa Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương TPHCM đã đăng quang hoa hậu. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với Ngọc Diễm và biết thêm nhiều điều khá thú vị...

Người đẹp đa năng

Chuyện chưa biết về Hoa hậu Du lịch VN 2008 ảnh 1

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 Phan Thị Ngọc Diễm

Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ đẹp của cô gái đến từ quê hương Khánh Hòa, Ngọc Diễm còn là cô gái có nhiều năng khiếu. Ở lứa tuổi học trò, Diễm là một cô gái năng động và rất thích môn đá cầu. Ở môn thể thao này, cô từng đoạt huy chương vàng, bạc tại các kỳ thi cấp tỉnh và từng được mời vào đội tuyển Khánh Hòa tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc… Không chỉ yêu thích thể thao, mà sự say mê học tập văn hóa, thích hoạt động ca hát luôn bộc lộ trong cô học trò Ngọc Diễm. Qua các năm học tại Trường THPT Phan Bội Châu, Ngọc Diễm đã “sưu tập” cho mình khá nhiều giải thưởng như: Giải ba môn Địa lý ở cuộc thi học sinh giỏi quốc gia; giải C cuộc thi Liên hoan Tiếng hát học sinh - sinh viên tỉnh Khánh Hòa; giải khuyến khích môn Văn cấp tỉnh…

Ba lần đăng quang sắc đẹp

Với thầy cô, bạn bè ở Trường THPT Phan Bội Châu, Khánh Hòa thì nét duyên dáng và cái tên Phan Thị Ngọc Diễm không xa lạ. Ngay khi vào lớp 10, Ngọc Diễm đã tham gia cuộc thi sắc đẹp truyền thống của trường và cô đã vinh dự đoạt Hoa khôi. Đó là danh hiệu đầu tiên và nó cũng là điểm tựa giúp cô tự tin hơn trong cuộc sống. Và có lẽ, cũng nhờ giải thưởng hoa khôi ấy mà đến lúc là sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương TPHCM, Ngọc Diễm mạnh dạn đăng ký tham dự cuộc thi “Duyên dáng Ngoại thương” vào đầu năm 2008. Ở cuộc thi này, sắc đẹp, sự duyên dáng của cô gái Khánh Hòa lại được dịp tỏa sáng và mang về cho cô danh hiệu Hoa khôi. Sau lần đăng quang này, Công ty Người mẫu Á Đông đã phát hiện ra Ngọc Diễm, mời cô về cộng tác và đầu tư trang phục, chuyên viên trang điểm… để Diễm có thể tự tin đến với cuộc thi sắc đẹp tầm quốc gia – Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008. Và một lần nữa, cô đã bước lên bục vinh quang. Với danh hiệu Hoa hậu Du lịch, cuộc sống của cô sinh viên Đại học Ngoại thương có lẽ sẽ có những bước chuyển mới.

… và phút tâm sự của Hoa hậu Ngọc Diễm

Mặc dù đã đăng quang, nhưng khi nhắc lại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Ngọc Diễm vẫn còn chút gì đó chưa hài lòng với chính mình. Ngọc Diễm kể: “Hôm tôi đưa ba ra xe về quê, tình cờ ba mua tờ báo có nhắc việc tôi trả lời thi ứng xử chưa được “ngon”, ba tôi buồn lắm. Sau đó, ba lặng lẽ giấu tờ báo vào giỏ… ”.

Có những nhận xét của công chúng, dư luận về khả năng ứng xử của người đẹp ở một số cuộc thi người đẹp thường có nhiều hạn chế, là người trong cuộc Diễm thấy sao? Diễm nói: “Nhận xét ấy có phần chủ quan. Theo tôi, cũng có nhiều người đẹp khá sắc sảo, thông minh nhưng do yếu tố nào đó nên cách ứng xử chưa được trọn vẹn. Riêng tôi, ở cuộc thi vừa qua, tôi cũng thấy chưa hài lòng về mình”.

Còn tương lai, kế hoạch của Hoa hậu Ngọc Diễm thế nào? Diễm cho hay: “Tôi chưa biết sắp tới sẽ được giao công việc cụ thể ra sao nhưng nếu được, tôi sẽ gặp gỡ giao lưu cùng sinh viên du lịch một số trường và nhắn gửi, mỗi người hãy là một sứ giả du lịch… Đồng thời, tôi sẽ trích một số tiền thưởng của mình đi thăm, tặng quà cho các học sinh nghèo”. Ngọc Diễm có vạch ra một cuộc sống thế nào không, khi nào sẽ lập gia đình? Cô “bật mí”: “Trước mắt, tôi đang cố gắng hoàn thành năm cuối Đại học Ngoại thương và tìm việc làm. Có thu nhập ổn định rồi tôi mới nghĩ chuyện lập gia đình…”. 

Đỗ Hạnh

Tin cùng chuyên mục