“Bói ra ma, quét nhà ra rác” dẫu rất nhiều người biết và hiểu được điều này, nhưng không hiểu sao cứ đến dịp cuối năm dù người mê tín hay không mê tín cũng nô nức rủ nhau tìm đến các thầy bói làm một quẻ xem vận mạng của mình thế nào trong năm mới.
Tôi đi xem bói
Một người quen giới thiệu ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn có thầy xem bói rất hay. Hỏi thăm một phụ nữ bán thuốc lá tại ngã tư Trung Chánh thuộc thị trấn Hóc Môn, chị nói ngay: “Muốn xem chỉ tay và xem tướng thì gặp thầy Ph. trên đây một chút. Còn bói bài, xem chuyện làm ăn thì có thầy H. cách đây mấy căn nhà”.
Thầy Ph. là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, khá xinh xắn. “Xem tướng là một môn khoa học thật sự” và “không ít cán bộ công chức, bác sĩ, kỹ sư đến đây nhờ tôi xem giúp, thậm chí một số chủ DN làm ăn lớn trong Sài Gòn cũng đánh xe con ra đây mời tôi vào trong đó xem cho toàn thể nhân viên trong công ty”, thầy Ph. tự giới thiệu về mình.
Sau khi ngắm nghía gương mặt anh bạn tôi, một người trắng trẻo, chiều cao trung bình, thầy phán: “Người này có của kín về sau, nhưng cuộc đời sẽ lắm thăng trầm bởi vì đôi tai có thành, quách không đẹp” (!).
Thầy H. bói bài lại có kiểu nói băm ngang bổ ngửa. Lúc chúng tôi đến, thầy H. đang bận tiếp khách. Chẳng cần nhìn ra, thầy buông tiếng: “Ngồi chờ đi”… Khách vào, thầy vừa xòe bộ bài, bảo thân chủ rút tay mặt một lá, tay trái một lá.
Ngả bài, thầy vừa ngáp rõ to vừa phán: “Có phải vợ theo trai không?” khiến tôi chưng hửng: “Em chưa có vợ mà thầy”. Thầy chữa ngay: “Vậy là coi chừng con bồ của em. Bài hiện rõ lên đây nè, có thằng con trai đang theo nó”. Miệng nói nhưng đầu thầy cứ gục xuống, mắt mở không ra.
Với những người gặp nhiều sự không vui hoặc đau bệnh lâu ngày không khỏi thường đến cầu khấn tại “am bà L.” (đường HT13 - Bình Chánh). Vào các ngày rằm, mùng một, hàng chục người chen chúc nhau trong căn gác nhỏ chật hẹp, nghi ngút khói nhang.
“Cô L.” là một phụ nữ trung niên đẫy đà, mỗi khi “nhập” nói tiếng the thé: “Cầu ơn trên cho lộc chữa bệnh bớt lành, mua may bán đắt ai có chồng theo gái mau quay đầu về nhà”. Khấn xong “cô” phun rượu khắp người các “đệ tử”, phân phát “lộc” về nhà ăn lấy phước. Một số người “hạn nặng”, “cô’ đốt lá bùa ra tro, hòa vào nước rồi cho uống ngay tại chỗ.
Bi, hài chuyện xem bói
Trong những lần lui tới nhà thầy L. lấy tư liệu để viết bài, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến có rất nhiều cô gái trẻ đẹp phục vụ một người tàn tật, ốm khỏng khẻo như thầy. Thậm chí có lần đã xảy ra vụ tranh chấp “ai sẽ là người phục vụ thầy” giữa các cô gái.
Các cô gái này đều có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, các cô tự nguyện ở lại chăm sóc thầy như vợ chồng. Theo lời của một số người biết rõ về thầy L., thì các cô này sau nhiều lần lui tới nhờ thầy xem quẻ đã “lậm” phải “bùa ngải” của thầy, không dễ gì dứt ra được!?
Có người mê tín đến độ xuất hành giờ nào, thay đổi vật gì cũng phải chờ ngày tốt, thậm chí đi chữa bệnh cũng phải coi ngày. Chị H.L. nhà ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, Q.12 bụng chửa vượt mặt, bị đau bụng bất thường nhưng thay vì phải đi bệnh viện gấp, chị thuê riêng taxi xuống “am bà L.” hỏi ý kiến “cô” trước cho chắc ăn.
Chẳng biết “có thờ có thiêng” đến đâu nhưng không ít người vì quá tin lời thầy phán đã khiến cho gia đình lục đục, bất hòa, tiền mất tật mang. Chị L.M. nhà ở đường Trần Hưng Đạo kể lại: “Đầu năm đi xem sư H. cứ phán rằng nhà tôi năm nay thể nào cũng có tang, gia đình lục đục làm cho mẹ tôi cứ lo lắng rầu rĩ. Kết cục, cuối năm có thấy sự vụ gì đâu, kể từ đó tôi cạch bói toán hẳn”.
Còn mới đây, chị H.T.H. ở đường Nguyễn Oanh (Gò Vấp) mang theo một túi xách bên trong có 103 triệu đồng đến đền thờ Đức Thánh Mẫu (xã Tân Xuân, Hóc Môn) để cúng cầu may và xin xăm. Mải miết lo cúng lạy và dâng hương, túi tiền để bên cạnh đã bị kẻ gian lấy cắp không hay.
Chẳng biết quẻ của chị H. hôm đó có may hay không chứ mất một số tiền mặt quá lớn như vậy thì đúng là “hạn sao quả tạ” trong dịp cuối năm này.
ANH TÚ (SGGP 12G)