- Người dân khắp nơi đến viếng Anh hùng Nguyễn Vĩnh Nghiệp
Sáng 10-11, đồng loạt trên trang nhất các báo ở TPHCM đều trang trọng đưa tin chú Sáu Tường Nguyễn Vĩnh Nghiệp đã mất. Dẫu biết ông mang bệnh nan y nhiều năm, người dân TPHCM, đặc biệt là hàng vạn bệnh nhân nghèo vẫn bàng hoàng như vừa mất đi người thân yêu nhất.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia buồn cùng gia đình đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Vội vã đáp chuyến bay chiều, ông Nguyễn Lê Nghi, quê Hà Tây vào đến Nhà tang lễ TPHCM khi trời đã tối. Cháu nội ông - chị Nguyễn Thị Vân bị cong vẹo cột sống bẩm sinh. Kinh tế gia đình quá khó khăn, vợ chồng con trai ông phải lên vùng kinh tế mới làm vườn, bỏ lại mình ông nuôi cháu.
Cuộc đời hai ông cháu tưởng đã chìm trong bất hạnh thì năm 2000, Vân được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP hỗ trợ mổ nắn cột sống, mua cho bộ nẹp trị giá 3.000 USD. Năm nay, Vân đã tốt nghiệp trung cấp dược và được Hội BTBNN TP giới thiệu làm việc tại Viện Tim TP.
Ngồi trên máy bay, bác Nghi run run viết bài điếu văn dài 6 trang giấy học trò để gửi đến ông Sáu Tường. Bài điếu văn làm tất cả những người có mặt tại lễ tang rơi nước mắt: “Khi cháu Vân có việc làm, tôi dẫn cháu đến bệnh viện thăm ông Sáu và báo tin cho ông hay. Nằm trên giường bệnh, với căn bệnh quá đỗi hiểm nghèo ở giai đoạn cuối, với khuôn mặt hiền từ, ông vẫn cố nở nụ cười đôn hậu, cố nói phều phào trong hơi thở khó: “Ông chúc mừng cháu đã được đi làm. Có khó khăn gì thì đến Hội, gặp bác Mười Hải - bây giờ thay ông - giúp đỡ cho…”. Tôi nghẹn ngào chúc ông mau lành bệnh để còn ra Bắc giúp cho các bệnh nhân tìm lại ánh sáng cuộc đời. Vậy mà…”.
Đội cơn mưa chiều, hai mẹ con chị Phạm Thị Lài, nhà ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè phải bắt một chuyến xe buýt, một chuyến xe ôm mới tới được Nhà tang lễ TP. Con trai chị, cháu Đặng Văn Tiến năm nay 14 tuổi, vừa được Hội BTBNN TP hỗ trợ mổ tim tháng rồi. Giọng chị run run: “Hai vợ chồng làm ruộng, làm tháng nào, ăn tháng nấy. Con bệnh cũng đành chờ chết. Nay nghe tin ân nhân là chú Sáu Tường mất, bằng mọi giá tui phải dẫn thằng nhỏ lên đây nhìn mặt ông một lần, đốt cho ông một nén nhang…”. Tần ngần nhìn lên di ảnh của ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, bác Nguyễn Văn Mứt lặng lẽ lau nước mắt. Đây là lần đầu, bác biết mặt ân nhân của cháu ngoại mình. Bác nói: “Nhà tui ở tận Củ Chi. Hai vợ chồng già phải nuôi đứa cháu ngoại bị tim bẩm sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nếu không có ông Sáu đây, cháu tui chỉ có đường chết chứ làm sao còn được nói cười…”.
Các bệnh nhi được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM giúp đỡ kinh phí điều trị đến thắp hương tưởng nhớ ông Sáu Tường. Ảnh: VIỆT DŨNG
Dẫn theo khoảng 10 cụ già đang run run chống gậy bước vào nhà tang lễ, cô Nguyễn Thị Kim Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè kể: “Hay tin chú Sáu mất, các cụ cứ đòi đi viếng, dù cụ nào cũng già yếu cả rồi. Cuối cùng, Ban giám đốc đành chọn những cụ còn khỏe, còn tự đi đứng được mới cho đi”. Cụ Nguyễn Văn Đường, tuổi ngoài 70, hiện sống tại trung tâm nói: “Tui hổng có quen ổng, chưa gặp ổng lần nào nhưng vẫn thường nghe kể nhiều chuyện nhơn đức mà ổng làm cho trung tâm, cho người nghèo. Ông ấy mất, tui còn đi được thì tới thắp cho ổng một nén nhang”.
Bất chấp sự lo lắng của gia đình, tuổi đã 80, lại mang trong người chứng đau tim, hai chân yếu, đi lại rất khó khăn nhưng nhà điêu khắc Trần Thọ Sơn vẫn đích thân đến lễ tang để “gặp ông Sáu Tường lần cuối”. Ông mang theo bức tượng người anh hùng Nguyễn Vĩnh Nghiệp đặt trang trọng trước quan tài. Ông xúc động: “Tôi xem ông Sáu Tường là một danh nhân của đất nước và làm tượng về ông Sáu đã mười mấy năm nay. Trước nó làm bằng thạch cao, nay tôi mới làm lại bằng đồng. Nghe tin ông ấy mất, tôi mang đến tặng lại cho gia đình, như lời chia buồn và tiếc thương một anh hùng, một người bạn có tấm lòng nhân hậu.
Đã sắp bước sang ngày mới, dòng người đến viếng vẫn đổ về. Có lẽ hiếm đám tang nào lại có đông những em nhỏ và người nghèo đến vậy. Và tôi tin, trên khắp mọi miền đất nước, hàng triệu mảnh đời bất hạnh, hàng trăm ngàn đôi mắt, hàng chục vạn con tim từng được ông cứu sống cũng đang đập cùng một nhịp, đang hướng về TPHCM để gửi đến ông lời vĩnh biệt sau cùng. Vĩnh biệt ông: người anh hùng có trái tim nhân hậu!
Đoàn Mai Hương
Ngày 10-11, tại Nhà tang lễ TPHCM, lễ viếng đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM đã diễn ra xúc động và trang trọng. Đến viếng có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đoàn lãnh đạo TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải dẫn đầu cùng đông đảo các tổ chức, cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các đồng chí lão thành cách mạng, những bạn chiến đấu, những bệnh nhân nghèo và nhân dân TPHCM. Bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn Anh hùng Nguyễn Vĩnh Nghiệp, lưu lại sổ tang, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xúc động viết: “Vĩnh biệt anh- một đảng viên cộng sản kiên trung, một lãnh đạo tài năng, một cán bộ mẫn cán đức độ, một tấm lòng nhân ái vĩ đại. Anh ra đi để lại bao nỗi tiếc thương khâm phục. Hàng vạn, hàng triệu tấm lòng mãi mãi nhớ ơn anh”. Ban tổ chức lễ tang cũng nhận được vòng hoa chia buồn của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Tại lễ viếng, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã ủng hộ 1 tỷ đồng vào quỹ của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, bất hạnh. M.H. - T.Đ. Thế là “ông Bụt thời nay” đã thật sự đi xa. Hầu như những bệnh nhân nghèo đều tỏ lòng kính yêu và gọi ông bằng tên trìu mến: chú Sáu Tường, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, dù chắc hẳn ai cũng biết ông tên thật là Nguyễn Vĩnh Nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM. Những ngày ông đau nặng, hành lang trước cửa phòng B7, BV Nguyễn Trãi, nơi ông điều trị lúc nào cũng đông người đứng chờ để tận mắt rằng ông đang còn sống. Có lẽ với sự cầu nguyện của hàng trăm ngàn trái tim người bệnh nghèo nên ông đã khỏe lại ngoài dự tưởng của bác sĩ điều trị. Những ngày gần đây, bệnh lại trở nặng, ông được đưa vào Viện Tim điều trị. Ngày xưa, chính ông đã mở lối cơ chế để Viện Tim thành hình và cũng chính ông đã đưa biết bao trái tim đau yếu đến đây chữa trị. Bây giờ, chính ông đến chữa trị và trái tim nhân ái của ông đã ngưng nghỉ mãi mãi ở đây… Mai này, những chuyến đi xa để kịp cứu chữa cho hàng ngàn người bệnh nghèo của Hội BTBNN TP, sẽ không còn có ông, những chuyến xe đêm đưa ông đi xuyên rừng để mang lại ánh sáng cho bao người mù nghèo cũng sẽ chẳng bao giờ còn được đón ông nữa, những kế hoạch về những đợt cứu chữa mới cho biết bao người bệnh nghèo của ông vừa ký thông qua trong những ngày cơn đau đã bắt đầu khiến ông quỵ lưng, tái mặt vẫn còn dở dang ở đây; nhưng “ông Bụt thời nay” của biết bao bệnh nhân nghèo cả nước đã đi xa mãi mãi… Cây nhân ái ông gieo mầm ngày xưa, giờ đã trổ hoa khắp nước, sao ông lại vội đi xa... Những giọt nước mắt của hàng ngàn người được nhìn lại ánh sáng đang khóc thương vị ân nhân đời mình; hàng ngàn chiếc miệng được tạo hình đang nức nở khóc thương ông, hàng ngàn người khuyết tật đang vội vã đến với ông bằng chiếc xe lăn… Xin kính chào vĩnh biệt với vô vàn thương tiếc, và mong ông Sáu Tường kính yêu của muôn ngàn người bệnh nghèo thảnh thơi yên nghỉ sau hơn chục năm bôn ba cứu người… Phương Thục
“Ông Bụt thời nay”