(SGGP).- Ngày 13-7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B, Bộ Công an) kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố “vợ chồng” Michael Ikenna Nduanya (SN 1977, quốc tịch Nigeria) và Nguyễn Thị Hải Anh (SN 1984, thường trú tỉnh Đắc Lắc; cùng ở phòng 102 chung cư An Hòa 2, quận 7, TPHCM) cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo kết luận điều tra, Michael và Hải Anh sống chung với nhau như vợ chồng. Michael nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch và tìm kiếm việc làm nhưng sau đó đã cấu kết với các đối tượng người Nigeria và lôi kéo “vợ” mình cùng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Ấn Độ qua Campuchia, sau đó về Việt Nam và điểm tập kết cuối cùng là Trung Quốc.
Trước đó, đầu tháng 12-2009, Chika (người Nigeria, sống tại Ấn Độ) điện thoại cho Michael sang Campuchia nhận ma túy để vận chuyển về Việt Nam sau đó tiếp tục vận chuyển đi Trung Quốc giao cho người của Chika với tiền công 2.000 USD. Để thực hiện “hợp đồng”, Michael “động viên” vợ mình sang Campuchia, gặp Moni Seketi (nữ, người Nigeria) để nhận 1 túi xách tay, 1 đôi dép nữ và 2 ví nữ, trong đó chứa tổng cộng gần 1kg heroin.
Sau đó, ngày 9-12-2009, Hải Anh vận chuyển số heroin trên ra bến xe Miền Đông (TPHCM) để chuẩn bị ra Hà Nội rồi đi Trung Quốc thì bị bắt quả tang.
Ngoài ra, từ tháng 4 đến tháng 11-2009, Michael đã lôi kéo Hải Anh sang Campuchia 5 lần để đưa, nhận heroin được cất giấu giữa các lớp của túi xách, quần Jeans, đế dép… cho các đối tượng Paul, Kachi (cùng quốc tịch Nigeria, từng ở chung nhà thuê với “vợ chồng” Michael); trong đó, có đợt Hải Anh vận chuyển heroin ra Hà Nội với tiền công 1.000 USD.
Đ.Loan