
- Tổng trị giá các hợp đồng ký kết trên 11 tỷ USD
“Hôm nay là một ngày tuyệt vời”
17 giờ 25 chiều 22-6 (giờ địa phương), tức khoảng 7 giờ 25 sáng 23-6 giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn lãnh đạo cấp cao Nhà nước Việt Nam, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles (bang California, Hoa Kỳ). Ra tận chân cầu thang máy bay đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân, có Phó Thị trưởng TP Los Angeles, Giám đốc Văn phòng đại diện Thống đốc bang California tại Los Angeles, Tổng Lãnh sự VN tại San Francisco và phu nhân, cùng nhiều quan chức của TP Los Angeles, Việt kiều và cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự.
Chờ đón đoàn tại St. Regis Resort, một quần thể khách sạn rất đẹp tại quận Cam của TP Los Angeles, là đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống tại TP này. Vừa về đến khách sạn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng các quan chức, doanh nghiệp trong đoàn đã đến ngay phòng khánh tiết để tham dự buổi chiêu đãi chào mừng đoàn của cộng đồng người Việt tại bang California và một số bạn bè Mỹ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự và phát biểu tại cuộc chiêu đãi của cộng đồng người Việt Nam tại bang California và một số bạn bè Mỹ chào mừng Chủ tịch. Ảnh: NGUYỄN KHANG
Phòng khánh tiết có sức chứa gần 1.000 người, vào tối 22-6 chật ních người – trong đó có gần 800 bà con Việt kiều. Những người có mặt đều tỏ vẻ vui mừng khi lần đầu tiên Việt kiều ở đây được đón phái đoàn cao cấp nhất của Nhà nước Việt Nam ghé thăm. Đây cũng là buổi tiếp đoàn có đông Việt kiều tham dự nhất ở California từ trước tới nay.
Cả khán phòng đang khá ồn ào bỗng trở nên im lặng khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xuất hiện trên diễn đàn. Rồi khán phòng bùng lên tiếng vỗ tay khi từ diễn đàn, Chủ tịch nước vẫy tay và lên tiếng chào tất cả mọi người. “Hôm nay là một ngày tuyệt vời” - Chủ tịch Nguyễn Minh Triết bắt đầu bài phát biểu của mình. “Trưa nay, tôi và ngài Tổng thống Hoa Kỳ đã có buổi hội đàm rất thành công, mở ra một trang sử mới cho mối quan hệ giữa 2 nước. Cuộc hội đàm đã diễn ra cởi mở, thẳng thắn và xây dựng. Và bây giờ, chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, tôi lại có mặt ở đây, giữa đông đảo bà con mình ngay trên nước Mỹ. “Tha hương ngộ cố tri”. Thú thật, trong số bà con ngồi ở đây, có người tôi biết, như gia đình một cháu trai trước ở sát nhà tôi tại TPHCM, có người từng học chung với tôi hồi đại học, có người tôi chưa quen, nhưng ngay cả với người chưa quen, giờ gặp ở đây cũng thấy như đã biết nhau từ lâu. Tình cảm tự nhiên ấy có lẽ do chúng ta cùng là đồng bào với nhau nên mới vậy!”.
Chờ cho loạt vỗ tay như đồng tình của tất cả mọi người trong phòng lắng xuống, Chủ tịch nói tiếp: “Trong buổi hội đàm hôm nay, tôi và Tổng thống G.W. Bush thống nhất 100% về việc đánh giá cao những đóng góp của bà con Việt kiều trên đất Mỹ trong suốt thời gian qua. Đồng thời tôi và Tổng thống G.W. Bush cũng thống nhất trong đánh giá rằng mối quan hệ giữa 2 nước thời gian qua liên tục phát triển. Tuy hai bên vẫn còn một số trở ngại nhưng những trở ngại đó không làm ảnh hưởng nhiều đến quan hệ hiện có của hai nước”.
“Bà con đừng thành kiến với những người đang hiểu lầm về VN”
Ngưng nói một phút nhìn quanh khán phòng, Chủ tịch nước hỏi: “Tôi nghe nói ông Nguyễn Cao Kỳ đang ở Việt Nam, nghe nói có đoàn của Chủ tịch nước ghé thăm Việt kiều ở quận Cam nên đã bay sang đây và hiện có mặt trong buổi chiêu đãi đoàn. Theo bà con, điều đó nói lên cái gì?”. Rồi ông nói tiếp: “Điều đó cho thấy dù quá khứ có thế nào, nay cũng nên gác lại. Tất cả người Việt Nam, dù trong hay ngoài nước, giờ cũng nên hướng về đất mẹ, về Tổ quốc Việt Nam và đóng góp sức mình xây dựng nước ta thành một quốc gia hùng cường, vững mạnh, hiên ngang sánh vai cùng bạn bè quốc tế. Nếu có ai còn ngại ngần, chưa hiểu hoặc hiểu lầm, xin các bạn ở đây hãy về nói lại rằng mẹ hiền Việt Nam lúc nào cũng giang rộng vòng tay đón bất cứ người con nào muốn quay về. Tôi cũng đề nghị bà con ta đừng thành kiến với những người đang hiểu lầm về Việt Nam. Tôi nghĩ nên thương họ vì họ chưa được hiểu nhiều về đất nước”.

Kiều bào ở California hân hoan chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Chỉ tay ra phía cổng khách sạn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói thêm: “Lúc tới khách sạn, tôi nhìn thấy bên kia đường có một số đồng bào ta đang biểu tình phản đối. Thật lòng, tôi thấy thương họ, muốn tới mời họ cùng vào trong này để nghe, để đối thoại, để hiểu nhau. Rất tiếc là do các quy định lễ nghi nên tôi không được làm điều đó. Tôi muốn nhấn mạnh với bà con ở đây rằng, Đảng và Chính phủ Việt Nam không bao giờ thành kiến với số bà con này. Chúng tôi luôn muốn lắng nghe họ, giải thích với họ để hai bên hiểu nhau hơn, cùng sát cánh bên nhau xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. Tôi rất muốn bà con thường xuyên về thăm quê hương. Quê hương mình đẹp lắm. Quê hương có biết bao tấm lòng chờ mong. Quê hương, đừng nghĩ nó quá cao xa. Quốc văn Giáo khoa thư đã dạy rằng quê hương là ngôi nhà có mẹ em ru em trên đầu gối, có cha em bế em vào lòng… Quê hương gần gũi vậy, thân thương vậy mà sao không về? Tôi xin mời bà con nào chưa về Việt Nam thì hãy về, còn bà con nào đã về rồi thì về nhiều lần nữa vì gần gũi quê hương sẽ tiếp thêm sức cho các bạn, cho bạn thêm nhiều tình cảm…Vì tất cả những điều đó, một lần nữa tôi nhắn nhủ bà con: Hãy vì quê hương này, dân tộc này mà quên quá khứ đi, bỏ qua mọi tị hiềm đi. Tâm nguyện này không phải chỉ của riêng tôi mà là tâm nguyện chung của đất nước, của Đảng, của Nhà nước Việt Nam”. Chủ tịch nước vừa dứt lời, một tràng vỗ tay kéo dài vang lên. Bà con Việt kiều trong khán phòng, ai cũng rất xúc động.
Tất cả là con dân nước Việt
Cuối bài nói chuyện của mình, khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thông báo quyết định bãi miễn thị thực nhập cảnh (visa) cho bà con Việt kiều về nước và việc Chính phủ, Nhà nước Việt Nam đang tiếp tục xem xét theo chiều hướng tích cực vấn đề hai quốc tịch, vấn đề sở hữu nhà cửa đất đai trong nước của Việt kiều thì khán phòng như vỡ òa. Nhiều người ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Tiếng vỗ tay, tiếng kêu tán thưởng vang dậy khắp phòng.
Từ bục diễn đàn bước xuống, Chủ tịch nước bị vây kín bởi rất đông bà con ào đến xin bắt tay, xin chụp ảnh lưu niệm, có người chỉ chen đến gần để nhìn mặt Chủ tịch nước cho rõ. Phải rất lâu sau, trật tự mới được vãn hồi…
Sau bài nói chuyện của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, thay mặt bà con Việt kiều, ông Nguyễn Cao Kỳ đã không giấu giếm bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Chủ tịch nước. Ông nói: “Tới tham dự tiệc chiêu đãi ngài Chủ tịch nước và quý vị trong đoàn, tôi chuẩn bị tinh thần nghe một bài phát biểu đầy tính nghi thức của một vị nguyên thủ quốc gia. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên đi tới quá xúc động khi lại được nghe những lời chân thành từ trong trái tim của một người rất có tấm lòng như ngài Chủ tịch. Với nhiều người Mỹ và cả người Việt, dù muốn dù không, tôi vẫn là một điều gì đó giống như biểu tượng của phía bên kia, của chế độ cũ. Vì thế tôi muốn có mặt ở đây hôm nay, để mọi người hiểu rằng bây giờ không hề có chuyện người bên này hay người bên kia mà tất cả chỉ còn cùng là con của nước Việt, cùng phải chung tay xây dựng quê hương”. Nhiều bà con Việt kiều khác như GS-TS Hùng Lý, cô giáo Lê Thu Hương cũng bày tỏ nguyện vọng được đóng góp cho đất nước. “Người Việt ở hải ngoại mong muốn có cơ hội đóng góp cho quê hương. Nay cơ hội ấy đến rất gần nhờ chính sách cởi mở của Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi mong nhà nước cởi mở hơn nữa để Việt kiều có cơ hội gần hơn với quê nhà…”.
Tiệc tàn, mặt ai cũng rạng rỡ…
TRÚC QUÂN
(từ Los Angeles)
Tổng trị giá các hợp đồng ký kết trên 11 tỷ USD |
Dư luận báo chí thế giới về chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: (TTXVN) |
Thông tin liên quan |
* Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang bước sang giai đoạn phát triển mới * Sáng nay báo chí thế giới đồng loạt đưa tin Cuộc gặp lịch sử |