“Nội bộ xã hội đen”

Dùng nhục hình kiểu trung cổ

Dùng nhục hình kiểu trung cổ

Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cho biết, có một trường hợp nạn nhân bị tra tấn dã man theo kiểu thời trung cổ trong suốt 3 tháng liền ở Hà Tĩnh. Dư luận rất bất bình cho người đàn ông xấu số này. Tuy nhiên, kết quả điều tra đến nay cho thấy, đây là hành động thanh toán lẫn nhau theo kiểu xã hội đen của các đối tượng cùng đường dây buôn bán ma túy.

  • 3 tháng bị tra tấn...

Sáng 3-10, một người đàn ông 40 tuổi được phát hiện trôi dạt tại khu vực bờ sông Cầu Cổ Ngựa, xã Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh, trên người hầu như không chỗ nào còn nguyên vẹn do bị đánh đập quá dã man. Người đàn ông đó là Trần Minh Dương, 39 tuổi, ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An.

Dùng nhục hình kiểu trung cổ ảnh 1

Tại cơ quan điều tra, Trần Minh Dương khai đã bị những kẻ buôn bán ma túy tra tấn suốt 3 tháng qua vì nghi ngờ anh ta biển thủ 2 bánh hêrôin. Trong các cuộc tra tấn ấy, hai chiếc răng cửa của Dương lần lượt bị nhổ, bọn côn đồ còn dùng thép nung lửa rồi xâu qua tai, dùng kìm sắt bọp tai, hai mắt bị đánh bầm giập như thể bị móc mắt, chúng còn đổ xăng lên người dọa đốt, dùng búa đinh đập giập mắt cá chân…

Qua 3 tháng tra tấn, chủ yếu trong nhà nghỉ Tam Sơn và Trường Lưu ở bãi biển Xuân Thành- Nghi Xuân - Hà Tĩnh mà không đạt được mục đích, chúng cho Trần Minh Dương vào bao tải, đưa đi ném xuống một con sông cách đó cả trăm kílômét để phi tang.

Một cán bộ điều tra cho biết, nhờ có áo mưa kèm theo bao tải nên khi chúng thả nạn nhân xuống sông thì bao tải nổi trên mặt nước. Tưởng Dương đã chết, các hung thủ bỏ đi, sau đó nạn nhân dạt vào bờ rồi tỉnh lại. Nhân dân gần đó phát hiện liền báo cho Công an Hà Tĩnh đưa nạn nhân cấp cứu ở bệnh viện. Sau đó, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an Nghệ An đưa Dương ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu và điều trị tại khu điều dưỡng của Bộ Công an. Nạn nhân được đưa vào khu biệt trị với sự canh giữ cẩn mật của công an.

Tuy nhiên, hay tin Dương chưa chết, bọn côn đồ đã một số lần lẻn vào bệnh viện định ám sát Trần Minh Dương nhưng bất thành.

Theo cơ quan công an, Trần Minh Dương là một trong những mắt xích quan trọng của một vụ án liên quan đến đường dây buôn bán ma túy đang được Công an Nghệ An điều tra.

  • Chỉ vì 2 bánh heroin!

Hiện nạn nhân đã cơ bản hồi phục. Trần Minh Dương khai nhận mình “không phải là người tốt”. Sáng 10-7, trong lúc đi mua ma túy về bán lẻ, Dương nhận điện thoại của vợ gọi về nhà gấp có Trần Văn Minh ngụ P 8, TP Vinh có việc cần gặp. Thông qua môi giới của người có tên Lầu Chá Giờ, Dương và Minh đi mua được 2 bánh hêrôin với giá 13.000 USD.

Tối 11-7, “hàng” được trao, Minh bảo Dương cất vào người. Dọc đường đi, tới huyện Con Cuông, Dương và Minh phát hiện có cảnh sát giao thông đuổi theo nên Minh lệnh cho Dương vứt 2 bánh hêrôin vào bên đường... Qua thời điểm “nguy hiểm”, họ quay lại tìm nhưng không thấy. Trần Văn Minh nghi ngờ Dương “giở trò”, định một mình “nuốt” trọn 2 bánh hêrôin nên đã cùng đồng bọn bắt đưa về một nơi gần nhà Minh đánh đập, bắt khai ra nơi cất giấu.

Chúng chuyển Dương sang 5 địa điểm khác nhau để tra tấn. Trong thời gian đó, đệ tử của Minh liên tục đi tìm 2 bánh hêrôin, mỗi lần tìm không được chúng lại về đánh Dương. Khoảng 1g ngày 3-10, khi nạn nhân đã bị tàn phế, chúng cho mặc áo mưa, đưa lên xe máy vứt xuống bờ sông Cầu Cổ Ngựa.

Từ lời khai của Dương cùng nhiều tài liệu thu thập được, Công an Hà Tĩnh xác định đây là đường dây mua bán ma túy. Do mâu thuẫn trong làm ăn, chúng đã “thủ tiêu” nhau. Ngày 12 và 13-10, Cơ quan điều tra đã bắt được Trần Văn Minh và Lầu Chá Giờ khi đang lẩn trốn.

Theo thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, đây là những người có nhiều tiền án, tiền sự. “Nạn nhân” Trần Minh Dương từng thụ án 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, cả Dương và Minh đều là mắt xích trong một đường dây buôn bán ma túy lớn từ nước ngoài vào Việt Nam. Cơ quan điều tra đang làm rõ nơi cất giấu 2 bánh hêrôin và lần tìm trùm đường dây này.  

Quốc - Thanh

Tin cùng chuyên mục