
Đây là những phần quà nghĩa tình do ông Trần Văn Tiếp, cùng các thành viên của Hội quán đóng góp.
Được biết, đây là hoạt động thường niên của Hội quán, nhằm giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong thời điểm ảnh hưởng của dịch bệnh, những túi gạo này phần nào san sẻ được những khó khăn cho bà con trước thềm năm mới…


Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội quán Tôi yêu màu tím đã chủ động cắt giảm diện tích trồng hoa kiểng phục vụ tết, chỉ sản xuất 50% so với mọi năm, do đó khoảng 100.000 chậu hoa các loại đã tiêu thụ hết cho thị trường hoa tết.
Theo ông Tiếp, Hội quán sản xuất hoa xuân phục vụ tết, trong đó nhiều nhất là cúc mâm xôi sản xuất khoảng 40.000 chậu, bán được giá khá cao với 150.00-180.000 đồng/cặp.
Ngoài ra, do dịch bệnh thành viên hội quán cũng chủ động trồng các loại hoa thân gỗ, không bán được thị trường tết thì có thể mang về chăm sóc để bán đợt sau, cây càng to thì bán càng được giá không sợ lỗ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Phối hợp tạo hệ sinh thái chăm sóc người nghèo, người yếu thế
-
Hơn 10.700 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu
-
Ngày hội “Hạnh phúc gia đình vầng trăng khuyết” tôn vinh 50 gia đình người khuyết tật tiêu biểu
-
Tặng 620 triệu đồng cho trẻ em mồ côi
-
Hỗ trợ bệnh nhi mổ tim từ tiền phúng điếu bà Ngô Thị Huệ
-
Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP từ ngày 15 đến ngày 21-6-2022
-
Mẹ già 87 tuổi, nuôi con bệnh thần kinh
-
Gần 5,4 tỷ đồng chăm lo trẻ em tự kỷ
-
Prudential đồng hành cùng học sinh nghèo vượt khó tại quận Gò Vấp và TP Thủ Đức
-
BIDV tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương