Xem Romeo và Juliet

Khi chiếc áo Việt khoác lên người Tây...

Khi chiếc áo Việt khoác lên người Tây...

Sau gần hai tháng tập luyện, vợ chồng đạo diễn người Mỹ Mark Woollett - Candace Clift cùng tập thể sinh viên –diễn viên trẻ đã trình làng tác phẩm “Romeo và Juliet” vào ba đêm 25, 26, 27-5-2006 tại sân khấu Nhà hát Thế Giới Trẻ, Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, trong chương trình hợp tác giao lưu văn hóa.

Khi chiếc áo Việt khoác lên người Tây... ảnh 1

Hai diễn viên trẻ Tăng Bảo Quyên (trái) và Anh Thơ trong vở kịch “Romeo và Juliet”. Ảnh: ĐỖ NGUYÊN

Ấn tượng đầu tiên mà đôi vợ chồng đạo diễn người Mỹ để lại trong người xem, chính là lối dựng mộc mạc, giản dị nhưng lại lôi cuốn người xem bằng những tình tiết mới lạ, hấp dẫn. Cái bi trong tác phẩm cũng được đạo diễn làm nhẹ đi bằng những tình huống hài hước và bất ngờ. Đầu tiên đạo diễn đã kéo khán giả thành những công chúng trong cảnh đánh nhau giữa hai dòng tộc Montague và Capulet.

Sau đó là yếu tố bất ngờ khi những diễn viên trẻ của Trường Sân khấu – Điện ảnh TPHCM nền nã, thướt tha trong những bộ áo dài, khăn đóng khi hóa thân vào nhân vật của Shakespeare. Rồi cảnh diễn viên Anh Thơ bước ra sân khấu nhận lấy thang dây từ tay Lan Phương để diễn tiếp nhân vật Juliet đó là kiểu thế vai rất trân trọng khán giả, đáng để những người làm sân khấu Việt học hỏi.

Có thể nói, đạo diễn có lý khi biến những mâu thuẫn, xung đột trong câu chuyện kịch của phương Tây thành những mâu thuẫn, xung đột của người Việt Nam. Bởi suy cho cùng, những vấn đề trong tác phẩm Romeo và Juliet không phải chỉ riêng của nước Anh, mà nó còn là những vấn đề của nhân loại, của tất cả các dân tộc trên thế giới.

Chỉ tiếc rằng, sự giao thoa và giao hòa giữa cái mâu thuẫn, xung đột của người Việt Nam trong Romeo và Juliet trong vở chỉ mang tính chung chung, chứ chưa thể hiện được bản sắc riêng của người Việt. Vở diễn giống như chiếc áo Việt được khoác lên “thân thể” của người phương Tây. Nhưng cũng không thể trách được đạo diễn, bởi, ông sang Việt Nam chưa lâu, chưa hiểu hết văn hóa Việt, làm được chừng đó, đã là điều đáng mừng.

Trong Romeo và Juliet, các diễn viên trẻ cũng tạo được ấn tượng tốt nơi người xem qua những nhân vật mà họ thủ diễn. Lan Phương và Anh Thơ có những nét sáng tạo riêng với nhân vật Juliet. Nếu như Lan Phương nồng nàn, cuồng nhiệt với những hành động táo bạo, mạnh mẽ trong tình yêu thì Anh Thơ lại nền nã, nhu mì, ngây thơ của một tình yêu trong trắng, thánh thiện, pha lẫn chút dại khờ. Thùy Dương cũng rất duyên dáng trong vai nhũ mẫu. Mỗi lần Thùy Dương xuất hiện là khán giả có được những trận cười thoải mái nhưng ý nhị. Tấn Phát trong vai Romeo cũng để lại nhiều thiện cảm nơi người xem.

HẠNH NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục