
Đầu năm 2006, Tổng Giám đốc siêu thị Co.opMart Cống Quỳnh (quận 1, TPHCM) nhận được gói quà bên trong là một chiếc đèn ngủ có gắn kíp nổ cùng lá thư tống tiền 100.000 USD.
Đại úy Phạm Thị Thanh Huyền (Đội phó Đội Giám định truyền thống - Hóa hình sự, Phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự (PC21), Công an TPHCM và các đồng đội của mình đã nhanh chóng xuống hiện trường, thu thập tài liệu, xác định dấu vân tay và chữ viết của đối tượng. Sau 2 tuần, kết luận giám định của chị đã giúp cơ quan điều tra bắt được thủ phạm.

Tháng 6-2008, Công an quận 11 bắt giữ vợ chồng Huỳnh Chí Cường - Nguyễn Thị Ánh Diễm vì hành vi ghi đề. Trong quá trình khai báo, Cường cố tình nhận tội thay vợ và khai toàn bộ phơi đề bị phát hiện là do y viết ra.
Khi thu mẫu thực hiện giám định, Diễm đã sửa dạng chữ viết hòng đánh lừa giám định viên nhưng bằng nghiệp vụ, chị Huyền và các đồng nghiệp của mình xác định, cả hai vợ chồng Cường, Diễm là chủ nhân của những phơi đề trên.
Cũng trong tháng 6-2008, Công an quận Thủ Đức bắt Nguyễn Văn Hiếu vì cá độ bóng đá nhưng trong quá trình điều tra, Hiếu ngoan cố không nhận chữ viết trong cuốn sổ ghi cá độ là của mình. Khi cơ quan điều tra lập biên bản thu mẫu chữ viết thì Hiếu sửa trục chữ, thay đổi dạng chữ liên tục. Chỉ sau 2 ngày “đấu tranh”, thu thập chứng cứ, Hiếu đã nhận tội trước cơ quan điều tra.
Với những nỗ lực trong công việc, năm 2007, Phạm Thị Thanh Huyền được bình chọn là chiến sĩ cảnh sát trẻ giỏi. Năm 2008, chị tham gia giám định hơn 150 vụ án và là nữ cảnh sát duy nhất của PC21 được tặng bằng khen của Bộ Công an trong đợt học tập 6 điều Bác Hồ dạy (2005-2008). Không chỉ giỏi nghiệp vụ, Huyền còn được đồng đội quý mến vì tác phong làm việc chuẩn mực, nghiêm túc, nhiệt tình.
Huyền cho biết: “Trình độ của tội phạm ngày càng cao với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tính chất của vụ việc ngày càng phức tạp… Vì vậy, chúng tôi càng phải thận trọng, tỉ mỉ, khách quan để đưa ra kết luận giám định nhanh nhất, chính xác, góp phần quyết định trong quá trình đấu tranh khám phá án. Kết luận giám định có thể “bắt” một thủ phạm nhưng có lúc lại minh oan cho một người. Phải làm việc bằng một cái tâm trong sáng mới thấy công việc của mình có ý nghĩa...”.
32 tuổi - 10 năm trong nghề với biết bao kỷ niệm vui, buồn nhưng với nữ cảnh sát trẻ ấy, đó mới chỉ là bước khởi đầu.
Hoàng Hoa