
Sau những nỗi chấn động bàng hoàng vì cơn bão số 1, người dân đánh cá ở những vùng bị thiệt hại nặng vừa rồi lại đang âm thầm chuẩn bị những chuyến biển mới. Cuộc sống đời thường sẽ dần trở lại, những nỗi đau xé lòng rồi cũng dần lặng qua.

Nỗi đau của chị Nguyễn Thị Huệ và những đứa con mồ côi cha.
Ở những gia đình ngư dân còn người đàn ông trụ cột hẳn sẽ sớm bươn khỏi khó khăn. Cái lo nhất trong lúc này, và cũng có thể kéo dài đến mức không thể nào lường trước được, là trong các gia đình ngư dân chỉ còn mỗi người mẹ, người chị, người vợ và đàn con thơ dại. Mất mát lớn quá khiến cho cuộc sống của những gia đình này khó có thể trở lại bình thường như trước.
Bà con sẽ sống bằng gì, sẽ tìm được công việc gì thích hợp để mưu sinh, sẽ còn tiếp tục được đến trường, sẽ ra sao đối với những đứa trẻ mà giờ đây là bào thai còn nằm trong bụng mẹ, sẽ có những ai đỡ đần những lúc tối lửa tắt đèn,…
Ngay trong những ngày tất bật ngàn việc tìm kiếm cứu nạn, người dân cả nước và ở những vùng bị thiệt hại vì cơn bão số 1 đã chung lòng chăm lo những gia đình ngư dân bị nạn. Chuyện học của các cháu đã được Bộ GD-ĐT và cả Thủ tướng Chính phủ chăm lo bước đầu. Chuyện chữa bệnh miễn phí suốt đời cho cha mẹ ngư dân bị nạn cũng đã được “quyết” từ cấp cao. Nhiều gia đình có tấm lòng rộng mở và điều kiện nhất định đã và đang tính đến việc nuôi dưỡng hoặc đỡ đầu cho nhiều cháu mất cha.
Song, vẫn cảm thấy còn thiếu một cái gì đó mang tính căn cơ. Đó là việc làm có thu nhập ổn định, khả dĩ nuôi sống cả gia đình khi trụ cột lao động đã mất. Có thể nói gọn, đó là chăm lo việc làm ổn định cho những người phụ nữ các làng chài vùng biển nói chung, vốn trước đây đã khá bấp bênh, nay lại càng hụt hẫng và bức xúc hơn bao giờ hết. Nói như chị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam: “…về lâu dài chúng tôi lúng túng quá, chưa biết phải làm như thế nào…”.
Tuy rất lúng túng về kế sách lâu dài, nhưng trước mắt các chị cũng đã tính đến việc khoanh nợ, xóa nợ và cho vay tiếp từ nguồn tín dụng hỗ trợ của hội cho chị em sản xuất phụ gia đình. Đồng thời cũng tính đến việc liên hệ với những doanh nghiệp chế biến thủy sản, thủ công mỹ nghệ,… để ưu tiên nhận lao động nữ từ những gia đình ngư dân bị nạn.
Cả nước đang chung lòng hướng về những gia đình ngư dân bị nạn và hãy tập trung bàn tiếp để có kế căn cơ lâu dài: Việc làm ổn định cho những người phụ nữ bơ vơ ở làng chài.
ĐĨNH CHI