Mạnh hơn... “thần chết”

Mạnh hơn... “thần chết”

Cùng thời điểm các phim Phát tài, Sài Gòn tình ca chiếu ra mắt, bộ phim Nụ hôn Thần chết (do HK film, Công ty cổ phần Thiên Ngân - Galaxy Studio, Phương Nam Phim hợp tác sản xuất) cũng được giới thiệu khá bài bản vào cuối tuần qua ở rạp Galaxy Nguyễn Du. Phim khởi chiếu trên toàn quốc ngày 25-1.

Lãng mạn như... Romeo và Juliet 

Mạnh hơn... “thần chết” ảnh 1

Diễn viên Thanh Hằng và Johnny Trí Nguyễn trong phim “Nụ hôn Thần chết”.

Một thần chết trẻ tên Du, con trai của vua Thần chết ở cõi Âm ty bị vua cha khiển trách vì quá kén chọn người đẹp để hút hồn. Anh ta được gia hạn cho ba ngày phải trở lên trần thế để thực hiện sứ mạng. Tình cờ lạc vào một quán rượu,

Du đã gặp An, một cô gái làm nghề tiếp thị rượu, khá xinh đẹp, có cá tính mạnh mẽ nhưng hiện tại cô đang chán đời vì thất tình một chàng diễn viên thường xuyên biểu diễn vở nhạc kịch Romeo và Juliet.

Du đi theo An để cố hút hồn cô gái nhưng chính anh lại là người cứu nạn cho An và nhiều người khác một cách lạ lùng như việc làm của những chàng hiệp sĩ cao thượng.

Bao lần thất vọng trong cuộc sống và cận kề với cái chết, cuối cùng, An cũng nhận ra kẻ “ám” mình là chàng trai có tâm hồn trong sáng, đáng yêu và cũng hết sức dũng cảm khi dám đương đầu với quyền lực của vua Thần chết. Cô gái chán đời nhận ra mình đã… yêu.

Và, vì tình yêu, cô chấp nhận “nụ hôn của Thần chết” để Du không bị luật Âm ty trừng phạt. Còn Du, chàng hoàng tử, con trai vua Thần chết sau cuộc hành trình “săn đuổi con mồi”, anh càng thấu hiểu biết bao điều trắc ẩn và tìm thấy trái tim nhân hậu của cô gái xuất thân từ một trường nuôi dạy trẻ mồ côi trên cao nguyên. Liệu Du có nỡ để cô gái mình yêu phải chết?

Cũ mà mới 

Khi nghe ý tưởng truyện phim và tưởng tượng cách làm với yếu tố hiện thực lãng mạn pha huyền ảo, kinh dị không ít người liên tưởng đến kiểu phim nước ngoài tương tự như Meet Joe Black (Hẹn hò với Tử thần) với nam diễn viên Brad Pitt, phim The ghost (Bóng ma) hay phim Harry Potter…

Trong phim, hơi hướng tình yêu lãng mạn, trái ngang như kiểu chuyện tình Romeo và Juliet “cổ điển” nhưng cũng thật gần gũi, “cập nhật” với đời thường. Và thực sự, chẳng có ý tưởng và nhân vật nào của những câu chuyện tình yêu trước đây chi phối các nhân vật trong Nụ hôn Thần chết. Tất cả là tài “pha cất rượu” rất sáng tạo và dàn dựng đường dây kịch bản tương đối chặt chẽ, khéo léo của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Để khán giả “rơi” và bị cuốn hút vào không gian nửa thực, nửa ảo với các yếu tố kinh dị, ly kỳ, nhưng thật lãng mạn, hài hước là cách cài đặt khá công phu phần thiết kế, tạo cảnh và gây hiệu ứng của các nhà làm phim. Vận dụng những yếu tố kỹ thuật và dàn dựng phim theo cách kể thật dí dỏm, có duyên, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chứng tỏ được các “chiêu” riêng của anh: “lạ hóa” cốt truyện mang hướng mở; mọi tình huống luôn ở vào thế đối nghịch.

Sự đối nghịch có khi đầy ý nghĩa lớn đối với sự cảm nhận của con người: giữa tình yêu và cuộc sống; giữa ranh giới cái chết và sự sống được mô tả khá rùng rợn trong một cảnh xe sắp rơi xuống vực. Hành khách chứng kiến cảnh một bầy thần chết với lưỡi hái tử thần hùng hổ bước ra thật ly kỳ! Có khi sự đối nghịch rất nhẹ nhàng, khôi hài: song song với câu chuyện độc ác nghiêm túc đi hút hồn con người, lại được thể hiện qua lời thoại rất vô tư, hồn nhiên qua khuôn mặt của một chàng thần chết đẹp trai, hiền lành…

Chọn yếu tố hài, lãng mạn qua cách diễn xuất dung dị của các diễn viên cũng là “chiêu” lôi cuốn khán giả đến rạp của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Cặp đẹp đôi Johnny Trí Nguyễn và Thanh Hằng diễn xuất khá lãng mạn, “ngọt ngào” kể cả các cảnh nuy, tuy nhiên trường đoạn cảnh Du và An ở giữa cánh đồng xanh, đi dưới mưa bắt chước mô típ “cõng” quen thuộc của phim Hàn Quốc, rất dễ làm khán giả Việt Nam dị ứng…

Hài hước một cách có duyên cũng là “điểm ghi bàn khá tốt” cho Nụ hôn Thần chết. Cho nên, góp phần cùng hai nhân chính, các nhân vật phụ cũng hấp dẫn được người xem: bà thầy bói - Phương Thanh sợ ma đuổi, ma ám còn hơn… nữ diễn viên Whoopi Goldberg trong The Ghost; vua Thần chết - Hoài Linh quyền uy, dữ dội đến ghê gớm nhưng đôi khi vẫn “bị mềm lòng” vì vợ, vì con…

Cảm nhận ở Nụ hôn Thần chết cũng chính là cảm nhận thông điệp vĩnh cửu: tình yêu mạnh hơn… tất cả. 

YÊN NGỌC

Tin cùng chuyên mục