
Đó là gia đình bác sĩ Phạm Kim Thiên Long, ngụ tại phường 12 quận 10 (TPHCM). Những việc làm xuất phát từ cái tâm biết nghĩ đến cộng đồng của họ đã để lại trong lòng mọi người sự cảm phục, trân trọng…

Gia đình bác sĩ Phạm Kim Thiên Long sau giờ làm việc. Ảnh: TRẦN THI
Người đầu tiên phải nói đến trong gia đình này là ông Phạm Kim Tấn, một cán bộ lão thành cách mạng ngụ tại phường 5 quận 10, người mà cách đây không lâu trên các phương tiện truyền thông đã từng giới thiệu ông với những việc làm thấm đậm tình người của một cụ ông tuổi bát tuần.
Có dịp đến thăm, ngồi trò chuyện với ông chưa đầy 10 phút, ông đã lôi ra từ trong cặp táp một xấp “tài liệu” gói bằng bìa nhựa, cẩn thận lật cho chúng tôi xem cơ man nào là các loại giấy tờ đính kèm cả hình ảnh, mà người khác nhờ ông giúp như: đơn xin học cho con, xin tiền chữa bệnh, xin chống dột, trợ cấp hộ nghèo…
Anh Dũng, anh Cường, là hàng xóm và đồng thời cũng thường xuyên làm tài xế xe ôm cho cụ Tấn, nói: “Hễ nghe tin có chuyện gì ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân hay mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, ổng khẳng khái đứng ra nhận lãnh “trách nhiệm”, sẵn sàng gánh vác, dù chưa biết kết quả ra sao. Ổng đã giúp đỡ được nhiều người từ hàng chục năm qua bằng cách vận động mọi người, cơ quan chức năng và bằng tiền túi tự bỏ ra”.
Bác sĩ Phạm Kim Thiên Long, con trai cụ, hiện công tác tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, cũng noi gương cha mình làm từ thiện. Suốt gần 20 năm trên cương vị người thầy thuốc, cùng với người vợ và cũng là đồng nghiệp của mình, bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Hồng, họ đã giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân nghèo có điều kiện chữa bệnh, hồi phục sức khỏe, bằng các hình thức như tham gia các chương trình mổ từ thiện cho trẻ em, người nghèo ở TPHCM và các tỉnh vùng sâu, vùng xa; hướng dẫn thực hiện thủ tục xin miễn giảm viện phí.
Ngay tại phòng khám ngoài giờ ở nhà mình, bác sĩ Long vẫn thường xuyên khám và tư vấn miễn phí, thậm chí tặng thuốc đối với những trường hợp người bệnh khó khăn. Hàng năm vào các dịp lễ tết, phòng khám bác sĩ Long đều tổ chức phát quà cho người nghèo từ vài chục đến hàng trăm phần quà.
Anh Lộc, một bệnh nhân bị gãy xương vai đang được bác sĩ Long điều trị, bày tỏ: “Nếu xã hội có thêm nhiều thầy thuốc tận tâm và có tấm lòng nhân ái như gia đình bác sĩ Long thì bệnh nhân khó khăn và người nghèo sẽ vơi bớt phần nào nỗi đau thể xác và tinh thần”.
Có lẽ cũng bị “nhiễm” gien làm từ thiện của ông nội và cha, cô bé Phạm Kim Thiên Ngân (14 tuổi), con gái đầu của bác sĩ Long, vừa học giỏi lại vừa là một “cây” làm từ thiện. Từ khi theo học cấp 2, Thiên Ngân không bỏ sót bất kỳ một chương trình công tác từ thiện xã hội nào mà trường phát động, điển hình như các chuyến đi thăm trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật ở làng Hòa Bình, Bình Chánh, Long Hải…
Không ai dạy, ai bảo hay nhắc nhở, hàng năm cô bé tự mình sắp xếp quần áo cũ, tập vở và các vật dụng thừa nhưng còn xài được mang đến đóng góp vào quỹ từ thiện của trường mình học, nhằm chuẩn bị cho các đợt đi làm từ thiện.
Bác sĩ Phạm Kim Thiên Long tâm sự trước khi chia tay chúng tôi: “Gia đình tôi không nghĩ rằng việc làm của mình là lớn lao. Chúng tôi cũng không làm từ thiện vì danh lợi, cốt sao đóng góp một phần nhỏ công sức cho xã hội. Chúng tôi mong xã hội sẽ càng có nhiều và nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái để những mảnh đời bất hạnh còn có điểm tựa”.
Mai Nguyễn