Mừng một khúc

TƯ QUÉO

- Bữa trước thấy báo đăng ảnh ông bộ trưởng phụ trách ngành nông nghiệp lội ruộng kiểm tra việc gieo mạ, dân tình nhiều người hồ hởi, vì bộ trưởng chịu khó, sâu sát, xuống gần nông dân; nhiều quan chức Chính phủ cũng đã thường xuyên đi thực tế, dân càng khoái.

- Lâu nay, người ta ớn nạn văn bản ban hành nhiều khi giống như thả diều ở bàn giấy, nên giờ thấy thay đổi là mừng. Dòm sát thực tế, chính sách của từng lĩnh vực sẽ cụ thể, chính xác. Có thực mới vực được đạo mà.

- Ờ, cái đó thì phải để thêm thời gian mới rõ. Mà dân tình mong là mong ở quyết sách ngon lành, chứ không phải chỉ là hình ảnh gần gũi để phấn khởi rồi thôi. Đi một vài mảnh ruộng, mà bộ trưởng mần cho ra được đường hướng cho bao nhiêu người làm ruộng khác khấm khá mới là hay.

- Cái này ai cũng mong chờ, hy vọng là mấy ông ở trên cảm được hơi thở đó. Có thỉnh thoảng lội ruộng thì việc của bộ trưởng cũng vẫn là tầm vĩ mô. Cho nên cái cần hơn, là những cán bộ cấp nhỏ ở cơ sở phải lăn lộn để hiểu đời dân còn nhiều cơ cực rồi tận tình mần việc, chớ có tí chức quyền mà hầm hè quan cách, dân chỉ có nước khóc.

- Ờ, sâu sát ở cơ sở vẫn còn thiếu bộn. Cho nên nếu lãnh đạo ở trên gương mẫu chuyển nhanh mà cấp dưới vẫn xịch đụi, thì chỉ mới mừng có… một khúc!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục