Những người vượt lên số phận

“Dù kém may mắn trong cuộc sống nhưng họ đã và đang nỗ lực hết mình để chiến thắng số phận, trở thành người công dân có ích cho xã hội. Họ đã làm nên điều kỳ diệu cho cuộc sống…”, ông Nguyễn Văn Chí, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TPHCM đã nhấn mạnh như trên tại buổi tuyên dương “Vượt lên số phận” dành cho người khuyết tật.
Những người vượt lên số phận

“Dù kém may mắn trong cuộc sống nhưng họ đã và đang nỗ lực hết mình để chiến thắng số phận, trở thành người công dân có ích cho xã hội. Họ đã làm nên điều kỳ diệu cho cuộc sống…”, ông Nguyễn Văn Chí, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TPHCM đã nhấn mạnh như trên tại buổi tuyên dương “Vượt lên số phận” dành cho người khuyết tật.

Vì những người đồng cảnh ngộ

Năm hơn 1 tuổi, cơn sốt bại liệt kéo dài đã khiến đôi chân cô bé Huỳnh Anh (phường 14, quận 5) teo dần, rồi không thể tự đứng và bước đi được nữa. Huỳnh Anh trở thành đứa trẻ khuyết tật từ đó. Nhiều đêm, người mẹ nghèo chỉ biết ôm con khóc… Thương con, bà quyết tâm làm đủ thứ nghề để nuôi con ăn học. “Không may mắn có một thể trạng bình thường thì chỉ có kiến thức mới có thể đảm bảo cho con có một cuộc sống tốt sau này”, bà nghĩ.

Không phụ lòng mong mỏi của mẹ, trong suốt những năm học phổ thông, Huỳnh Anh luôn cố gắng và đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Chị cũng tập cho mình thói quen sống tự lập từ nhỏ. “Những gì tôi có thể làm được thì tôi cố gắng hết sức để làm chứ nhất định không ỷ vào người khác”, Huỳnh Anh chia sẻ.

Từ phải sang trái: Ngô Phương Nam, Huỳnh Anh, Đinh Thị Lý tại cuộc giao lưu “Vượt lên số phận”. Ảnh: C.T.V.

Từ phải sang trái: Ngô Phương Nam, Huỳnh Anh, Đinh Thị Lý tại cuộc giao lưu “Vượt lên số phận”. Ảnh: C.T.V.

Điều kỳ diệu đầu tiên đã đến - Huỳnh Anh trúng tuyển cùng lúc 3 trường đại học Kinh tế, KHTN và Ngoại ngữ-Tin học tại TPHCM. Khi cầm trên tay những tờ giấy báo trúng tuyển ĐH của đứa con gái tật nguyền, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài trên gò má người mẹ nghèo. Huỳnh Anh chọn học Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học để gần nhà và có thể tự đi lại bằng xe lăn. Để phụ thêm tiền đóng học phí, suốt thời gian học ĐH, ngoài giờ học, Huỳnh Anh còn tranh thủ đi bán vé số dạo...

Hiện tại, Huỳnh Anh đang là cán bộ quản trị website của Quận đoàn quận 1 (TPHCM). Đồng cảm với khó khăn của những người cùng cảnh ngộ, giữa năm 2008, vợ chồng Huỳnh Anh đã tự lập trang web www.sanphamcuanguoikhuyettat.com, nhằm làm cầu nối, giới thiệu những sản phẩm do người khuyết tật làm ra đến với người tiêu dùng.

Rồi đầu năm 2009, vợ chồng chị lại nung nấu ý tưởng và thành lập quỹ học bổng “Ngọn nến niềm tin” nhằm động viên học sinh, sinh viên khuyết tật vượt khó vươn lên học tập tốt. Trải qua những khó khăn trong cuộc sống, Huỳnh Anh tâm niệm: “Phải luôn biết chấp nhận cuộc sống, đối mặt với khó khăn để có cơ hội sống tốt với hiện tại và vươn lên trong tương lai”.

Vượt lên nghịch cảnh

Đinh Thị Lý (SN 1991, quê ở Hải Dương), sinh viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin (CNTT - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM) chỉ có chiều cao bằng đứa trẻ chừng 4-5 tuổi (65cm). Mẹ của Lý cho biết, khi mới sinh ra em đã có hình dạng khác thường, tay chân dị dạng, sức khỏe rất yếu…

Chị Huỳnh Anh trao học bổng “Ngọn nến niềm tin” cho học sinh khuyết tật vượt khó.

Chị Huỳnh Anh trao học bổng “Ngọn nến niềm tin” cho học sinh khuyết tật vượt khó.

Tuy nhiên, ngay từ nhỏ Lý đã thể hiện là một đứa trẻ thông minh và ham học. Dù định kỳ mỗi tháng em phải đến bác sĩ khám sức khỏe nhưng suốt 12 năm học em luôn là học sinh xuất sắc của lớp, của trường. Nhưng thêm một điều không may mắn lại đến, trong một lần khám sức khỏe mới đây, bác sĩ cho biết em bị chứng xương thủy tinh, xương tay chân rất giòn và dễ gãy. Do vậy, dù đã là sinh viên nhưng mẹ Lý vẫn phải bên cạnh để chăm sóc, giúp đỡ em trong sinh hoạt và đi lại. “Em nghĩ, với một người thiếu may mắn như em thì con đường duy nhất giúp em tự tin trong cuộc sống là làm chủ được kiến thức. Do sức khỏe không được tốt và hơi khó khăn trong di chuyển nên em đã chọn vào ngành CNTT, đó cũng là ngành mà em đam mê”, Lý tâm sự.

Còn anh Ngô Phương Nam đã mang đến buổi giao lưu một câu chuyện đáng khâm phục. Bị bại liệt hai chân, hai tay cong không thể cầm được vật gì trong vài phút từ khi còn nhỏ- điều mà mọi người cho là bất hạnh thì với Nam đó chỉ là thử thách. Ai cũng tưởng, đứa trẻ ấy sẽ chỉ là gánh nặng cho một gia đình nghèo, đông anh em. Không có điều kiện theo học đến nơi đến chốn, Nam nuôi quyết tâm tự học, tự lập…

Vượt qua những trở ngại của hoàn cảnh, bản thân, đứa trẻ khuyết tật năm nào bây giờ đang là một giáo viên dạy hội họa và thủ công mỹ nghệ, đồng thời là một nhân viên bấm huyệt, châm cứu chữa bệnh miễn phí cho trẻ em khuyết tật ở Trường Nhân Tâm (quận 12).

Huỳnh Anh, Định Thị Lý và Ngô Phương Nam chỉ là ba trong hàng trăm, hàng ngàn người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, bằng ý chí, nghị lực của mình chiến đấu với số phận để lao động, cống hiến cho xã hội. Họ đã làm được những điều mà không ít người bình thường chưa hẳn đã làm được. Tại buổi tuyên dương gương khuyết tật vượt khó, bà Mai Thị Hoa, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐTB-XH TPHCM) nhấn mạnh: “Họ là những bông hoa cuộc sống, là tấm gương đáng quý để chúng ta nhìn nhận, học tập và phấn đấu”.

THANH HỢP

Tin cùng chuyên mục