Người thanh niên ấy là Nguyễn Quốc Dũng (33 tuổi), được mọi người gọi thân mật là “Dũng từ thiện”. Tủ xe bánh mì từ thiện và những suất cơm chay miễn phí giúp người nghèo do anh Dũng cùng bạn bè lập ra giúp đỡ người nghèo.
Anh Dũng tâm sự: “Bà con quê mình còn nghèo quá. Hàng ngày nhìn thấy những mảnh đời, những hoàn cảnh nghèo khổ phải vất vả lo toan, nhọc nhằn mưu sinh trên đường phố, thật xót xa, thương cảm, lòng tôi luôn thôi thúc rằng mình cần làm một việc gì đó để thiết thực giúp đỡ, chia sẻ những nỗi nhọc nhằn, vất vả trong cuộc mưu sinh của họ. Thế là tủ bánh mì miễn phí và những suất cơm chay từ thiện ra đời”.

Có nhiều người nghèo ở các xã vùng ven kéo nhau vào TP Quảng Ngãi để kiếm sống bằng việc thu mua hay nhặt ve chai, phế liệu, bán vé số dạo...
Để giúp họ có đủ sức cho một ngày lao động, anh Dũng mua bánh mì còn nóng hổi phát kèm với sữa hoặc nước tương, làm bữa điểm tâm nhẹ. Mỗi ngày, cứ khoảng 8 giờ sáng, những người nghèo kiếm sống trên hè phố đến địa điểm trên nhận suất ăn sáng đơn sơ.
Ngày rằm, mùng 1, phần ăn là những suất cơm chay. Xem như họ tiết kiệm được khoản tiền ăn sáng, bớt phần nào nỗi lo toan trong cuộc mưu sinh.
Dì Nguyễn Thị Tám (từ xã Nghĩa Dũng lên TP Quảng Ngãi kiếm sống bằng việc thu mua ve chai) kể: “Ngày nào tôi cũng ghé nhận đồ ăn sáng, nơi đây đã thành điểm đến thân quen với tôi trong 2 năm qua. Thời buổi này thu mua ve chai ế ẩm, tiền lời chẳng được bao nhiêu, cũng nhờ những ổ bánh mì sữa hay những suất cơm chay miễn phí của cháu Dũng và nhóm bạn mà tôi cùng bao người lao động nghèo có được suất ăn sáng. Tôi cảm thấy ấm lòng mỗi khi nhận những suất quà sáng từ bàn tay ân cần của các bạn trẻ có tấm lòng nhân hậu”.
Chi phí để duy trì tủ bánh mì từ thiện phát từ 150 - 200 ổ bánh mì với sữa, đường và nước tương mỗi ngày khoảng 300.000 - 500.000 đồng. Vậy mà suốt hơn 2 năm qua, anh Dũng và bạn bè vẫn cùng chung góp, không bỏ bữa sáng nào.
Để lo những suất cơm chay từ thiện vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng, ngoài việc chung góp tiền mua thức ăn, nhóm của anh Dũng và bạn bè còn phân công nhau thức sớm, đi chợ, nấu nướng, cho phần cơm chay vào hộp.
Anh Dũng tâm sự: “Việc nhỏ thôi mà! Qua việc này anh em chúng tôi cũng có được niềm hạnh phúc mỗi ngày, khi sẻ chia chút tình nhân ái với những phận đời nghèo khó đang trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn, mang đến cho họ niềm tin yêu cuộc sống, động viên họ vượt khó vươn lên”.
Các tin, bài viết khác
-
Quảng Ngãi: Bàn giao 200 nhà phòng chống bão, lụt cho người dân
-
Trao 20 sổ tiết kiệm cho học sinh vùng sạt lở Quảng Nam
-
“Mái ấm Syngenta” trao tặng 110 căn nhà cho nông dân nghèo
-
Tặng hơn 3.600 phiếu mua hàng tết cho gia đình chính sách, người nghèo ở quận 3
-
Mang mùa xuân đến với người nghèo
-
TPHCM tặng nhân dân Khánh Hòa và Phú Yên 600 triệu đồng
-
Bình Dương: Tiếp nhận gần 300 đơn vị máu từ chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ
-
Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn thăm, chúc tết cơ sở cai nghiện ma túy
-
Những người chạy tiếp sức trên hành trình yêu thương
-
Tặng 100 phần quà Tết các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Long An