* 40.000 nạn nhân tại Ấn Độ không có nhà ở
Các nhà sư lập đàn cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.
Ngày 26-12, tại Thái Lan đã diễn ra hàng loạt các hoạt động đặc biệt để tưởng niệm 3 năm ngày trận sóng thần kinh hoàng cướp đi mạng sống của 230.000 người ở 12 nước thuộc Ấn Độ Dương, trong đó gần 1/2 nạn nhân thuộc tỉnh Aceh trên đảo Sumatra (Indonesia).
Các hoạt động tưởng niệm chủ yếu diễn ra ở các bãi biển Phang Nga, Phuket và Krabi, những nơi hứng chịu những hậu quả nặng nề của đợt sóng thần. Một buổi lễ cầu nguyện đã được tiến hành. Các nhà sư đã lập đàn cầu nguyện cho hơn 5.000 nạn nhân xấu số đã phải bỏ mạng.
Hơn 200 du khách đến từ các nước đã ngồi yên lặng, trong tay ôm chặt những bông hoa tưởng niệm. Những bãi biển như Patong, Mai Khao… cũng được rải đầy hoa của những gia đình có người thân thiệt mạng trong thảm họa thiên nhiên này. Trong buổi tối cùng ngày, lễ đốt nến cầu nguyện mang tên “Thắp sáng Phuket” cũng được diễn ra để tưởng nhớ đến những nạn nhân xấu số.
Trong khi đó, tại các đảo Andaman và Nicobar, phía Đông Ấn Độ, hơn 40.000 người là nạn nhân của đợt sóng thần lịch sử vẫn phải sống trong cảnh không nhà cửa. Chính quyền địa phương cho biết, 200 căn nhà mới xây trong đợt đầu tiên sau 3 năm thảm họa sóng thần sẽ được trao cho các nạn nhân. Hai hòn đảo này là nơi phải chịu thiệt hại nặng nề với hơn 3.000 người bị thiệt mạng, mất tích. Hầu hết những nạn nhân còn sống sót phải ở trong các căn nhà tạm bợ.
V.C. (Theo Bangkok Post, AFP)