
Không ồn ã hay rực rỡ sắc màu hội hè, bình yên và ung dung cũng như gợi mở nhiều điều sâu xa trong tâm hồn mỗi người là điểm chung thường thấy cho những hành trình khám phá Bhutan, Myanmar, Hàn Quốc, Nhật Bản… Những chuyến đi này luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.
Nét thanh bình trong từng lớp màu thời gian
Vì sự yên bình và thanh khiết của toàn vương quốc, Bhutan được ví von là Shangri - La cuối cùng – một vùng đất hạnh phúc vĩnh viễn và biệt lập với thế giới bên ngoài – như miêu tả trong tác phẩm “Lost Horizon” (Chân trời đã mất) năm 1933 của nhà văn James Hilton. Xứ sở Phật giáo kỳ bí này sẽ đọng lại trong lòng du khách về hình ảnh của những sườn núi xanh giữa lưng chừng trời, thiên nhiên hùng vĩ và khoáng đạt, những tu viện thâm nghiêm, những ánh mắt trong veo của thầy tu như thể không phải ở miền hạ giới. Bhutan, vùng đất phía Nam rừng đàn hương sẽ là một cuộc di trú ngắn ngày cho bất kỳ ai, bất kể tôn giáo nào, nơi người ta hướng tâm hồn đến sự an nhiên và thánh thiện.

Lặng ngắm vẻ uy nghiêm và thanh tịnh của Tu viện Paro Taktsang ở Vương quốc Bhutan.
Lặng yên và trầm mặc, “Đất nước chùa Vàng” Myanmar xứng danh với hàng trăm ngôi chùa “dát vàng” cùng những nét chạm trổ, điêu khắc tinh vi trên các bức bích họa, đền đài, biểu tượng cho nhánh Phật giáo tiểu thừa một cách đặc sắc. Chuyến phiêu du trên lòng Hồ Inle cũng sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho du khách khi chứng kiến những chiếc thuyền trôi trên sông, người dân chài Myanmar với chiếc váy quấn Longiy truyền thống chèo thuyền bằng một chân như những nghệ sĩ giữa mênh mông sóng nước.
Lãng mạn và thơ mộng, Hàn Quốc gây ấn tượng với du khách về vẻ đẹp nhẹ nhàng và đậm chất thơ qua từng góc phố, từng công trình kiến trúc hoặc những vườn hoa bên sông Hàn lộng gió. Khi trải lòng mình trên từng nấc thang bước vào Cung điện cổ kính Kyeong-bok hay ung dung thưởng thức sự an nhàn trên phố đi bộ Insadong, du khách như được tự mình khai phá từng lớp màu thời gian bao phủ trên toàn bộ “Xứ sở kim chi” – nơi những con người vẫn miệt mài xây dựng xã hội hiện đại mà vẫn không quên lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
Trong khi đó ở Nhật Bản, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những người cao tuổi “hạnh phúc”. Đôi khi, một sự chậm rãi trong chuyến ghé thăm ngọn núi quanh năm tuyết phủ - Fuji, dừng chân hồi tưởng một thời vàng son ở cố đô Kyoto hay thong thả ngâm mình trong dòng suối khoáng nóng thiên lộ giữa Thung lũng Owakudani cũng khiến tâm hồn con người thêm phần thư thái. Mong ước kéo dài tuổi thọ nhờ thế cũng trở nên hiện hữu hơn, khi con người có thể vui sống tự tại cùng thiên nhiên.
Những gợi ý cho một trải nghiệm đặc biệt
Nếu từng có kỉ niệm về những chuyến đi chơi rực rỡ vào mùa hè, một cuộc di trú ngắn ngày đến những vùng đất yên ả, mang nhịp sống khoan thai và dấu ấn văn hóa đặc sắc có lẽ là một gợi ý mới lạ. Mong muốn mang đến cho du khách về những hành trình đặc biệt như thế, Fiditour hiện cung cấp các đường tour đến: Myanmar (4 ngày) KH 10, 13, 24, 24-6 giá trọn gói 13.890.000đ/khách, Hàn Quốc (6 ngày) KH 27/6; 8, 11, 22-7 giá trọn gói 21.990.000đ/khách, Nhật Bản (Osaka – Kyoto – Núi Phú Sĩ - Tokyo) 4 ngày KH 28-6 giá trọn gói 32.890.000đ/khách, Vương quốc Phật giáo Bhutan (6 ngày) KH 26/6, 26/8 giá trọn gói 56.890.000đ/khách.
Để được tư vấn miễn phí, vui lòng liên hệ: Công ty Fiditour: 129 Nguyễn Huệ, Q.1, TPHCM – Web: www.fiditour.com – ĐT: 08 - 39 14 14 14 – Hotline: 0903 881 389 (Mr.Bằng). |
TÙNG LINH