Vỉa hè mới lót gạch đã bị đào xới

Vỉa hè mới lót gạch đã bị đào xới

Một số hộ dân ở phường 10, quận 10, TPHCM phản ánh: Vỉa hè đường 3 Tháng 2, đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Sư Vạn Hạnh, mới lót gạch cuối năm 2009, hiện đã bị đào tung tóe trở lại để xây bầu rễ cho cây xanh. Gạch, bê tông bể, đất cát… được đơn vị này đào lên bỏ ngổn ngang trên lề đường gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị (ảnh). Người dân cảm thấy tiếc khi đoạn vỉa hè này vừa được Nhà nước đầu tư công sức, tiền bạc để làm mới, nay đã bị đào xới. Bà con nêu ý kiến, lãng phí này có chăng là do sự thiếu đồng bộ trong quy hoạch xây dựng của các đơn vị liên quan…

P.M.

Lún sụp mặt đường, nước chảy tràn lan

Người dân phản ánh qua đường dây nóng Báo SGGP về tình trạng mặt đường bị lún sụp nghiêm trọng và nước chảy tràn từ hơn mấy ngày qua tại giao lộ Bùi Hữu Nghĩa - Vũ Tùng (phường 2, quận Bình Thạnh) nhưng không thấy đơn vị nào khắc phục, sửa chữa (ảnh). Được biết, kể từ sau khi “lô cốt” dời đi cách đây hơn một tháng, mặt đường lỗ chỗ đá xanh, có nơi lún hơn cả tấc nhưng đơn vị thi công không tái lập bê tông nhựa nóng, chỉ đặt một tấm đan sắt giữa đường để người dân lưu thông tạm qua khu vực này.

Chị Mai, một tiểu thương ở chợ Bà Chiểu, cho biết: “Mỗi ngày lượng xe lưu thông qua đoạn đường này rất lớn nhưng mặt đường đầy ắp ổ voi khiến cả chục xe máy bị té ngã. Đáng nói, từ hơn 3 ngày nay, không biết nước ở đâu tuôn ra xối xả từ dưới tấm đan khiến mặt đường càng trơn trượt, gập ghềnh và bốc mùi hôi thối dữ dội nên nguy hiểm tăng lên gấp bội, ùn tắc diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn”.

THANH THU

Tin cùng chuyên mục