(SGGPO).- Ngày 16-9, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hoài Linh (SN 1974, ngụ quận Gò Vấp) mức án tù chung thân về tội “Giết người”, Nguyễn Hoàng Minh Nhật (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp) 1 năm 9 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.
Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 7-11-2006, anh T.B.N. cùng nhóm bạn của mình đi nhậu về đến quán 100A Nguyễn Huy Điển quận Gò Vấp thì trông thấy các nữ nhân viên phục vụ của quán nên dừng lại trêu chọc. Một lúc sau, Linh, Từ Vũ Bảo và Út (không xác định được lai lịch) từ trong quán kéo đến “hỏi chuyện” nhóm bạn của anh N., dẫn đến hai bên ẩu đả với nhau. Anh N. can ngăn thì bị Linh rút con dao lê từ trong người ra đâm một nhát vào lưng bên phải của anh.
Sau khi gây án, Linh nhờ Nhật chở mình ra Công viên Gia Định để bỏ trốn. Được lực lượng dân phòng đi tuần trông thấy, đưa vào Bệnh viện 175 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh N. bị tử vong.
Hai ngày sau, biết tin anh N. đã chết, Linh đến Công an quận Gò Vấp đầu thú. Đối với Bảo, quá trình điều tra xét thấy chưa đủ cơ sở để xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng” nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Hầu tòa vì thế chấp nhà không phải của mình
(SGGPO).- Ngày 16-9, TAND TPHCM tuyên phạt Lê Tấn Thành (SN 1932, ngụ quận 2) mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tháng 10-1994, bị cáo Thành đặt cọc 10 lượng vàng để mua một căn nhà của hai vợ chồng ông Võ Văn Kìa và bà Trần Thị Bình.
Mặc dù chưa nhận đủ tiền nhưng vợ chồng ông Kìa vẫn chính thức ký hợp đồng công chứng bán nhà trên với giá 500 triệu đồng – tương đương 110 lượng vàng SJC, phần thanh toán sẽ được chia làm 2 đợt trong vòng 4 tháng.
Trong khi chưa trả tiền cho vợ chồng ông Kìa, tháng 6-1995 bị cáo Thành đem hồ sơ, giấy tờ căn nhà đi thế chấp cho Ngân hàng Thương Tín Sài Gòn để vay 350 triệu đồng, sau đó bỏ trốn.
Hết hạn thanh toán tiền vay mà bị cáo Thành không trả tiền được, căn nhà bị phát mãi. Vợ chồng ông Kìa phải thay mặt bị cáo trả cho ngân hàng 350 triệu đồng để tiếp tục được ở và quản lý căn nhà của mình, sau đó làm đơn tố cáo hành vi của bị cáo.
Tháng 11-2007, bị cáo bị Công an quận 2 bắt theo lệnh truy nã.
Ái Chân