Nét đẹp đời thường

Tấm lòng của một sư cô

Tấm lòng của một sư cô

Từ năm 1995 đến nay, chùa Lâm Quang, P14 Q8 đã nuôi dưỡng, chăm sóc 110 cụ già yếu, neo đơn không nơi nương tựa. 44 cụ đã qua đời, hiện nhà chùa còn phụng dưỡng 66 cụ, trong đó 8 cụ mắc bệnh tâm thần, 11 cụ nằm liệt một chỗ, 12 cụ không thể đi đứng một mình. Cụ cao tuổi nhất còn sống đã thọ 98 tuổi, các cụ còn lại đều trên 70 tuổi và hầu hết đều rất yếu.

Tấm lòng của một sư cô ảnh 1

Sư cô Huệ Tuyến đang bón cơm cho một cụ già. Ảnh: BÙI NHƠN

Người nhận nuôi dưỡng và tận tình chăm sóc các cụ già neo đơn đó là sư cô Thích Nữ Huệ Tuyến, trụ trì chùa Lâm Quang. Chúng tôi đến thăm chùa đúng lúc sư cô Tuyến đang bón cơm cho các cụ ăn. Nhìn cảnh sư cô Huệ Tuyến chăm sóc từng cụ với sự ân cần đầy tình thương, tôi thầm nghĩ, chăm sóc người bình thường đã cực, ở đây sư cô phải chu toàn cả việc ăn uống, thuốc thang cho 66 cụ già gần đất xa trời, quả là một việc làm không nhẹ nhàng chút nào…

Năm 1970, sư cô Huệ Tuyến theo gia đình từ Campuchia trở về Việt Nam và được sư trụ trì chùa An Phú nhận làm đệ tử. Ngày ngày, nhìn cảnh sư phụ mình hết lòng thương yêu những người già neo đơn bệnh tật, lòng thương người ở sư Huệ Tuyến cũng được nâng lên. “Ở chốn thiền môn có một điều tôi không thể nào quên được, đó chính là hình ảnh các cụ già bệnh tật được thầy tôi ân cần chăm sóc, nuôi dưỡng.

Nhiều cụ bị liệt nằm một chỗ, đi đứng phải có người dìu dắt, có cụ mất ngay trên tay tôi. Hồi ấy, tôi còn nhỏ, nhưng những hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí tôi và tôi luôn day dứt: làm thế nào để các cụ không nơi nương tựa khỏi phải chịu đau khổ lúc về già. Lớn lên, tôi lại tự hỏi: liệu mình có làm được điều đó không trong khi tài hèn, đức mọn”.

Ngày 19-6-1996, sư cô Huệ Tuyến chính thức được Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM, Ban Đại diện Phật giáo Q8 bổ nhiệm trụ trì chùa Lâm Quang. Từ đó, sư cô có điều kiện đón thêm nhiều cụ về phụng dưỡng, chăm sóc. Nhưng đôi khi lực bất tòng tâm, nguồn kinh phí nhà chùa có hạn, làm sao để có đủ gạo, thức ăn hằng ngày cho các cụ? Từ khó khăn đó, hàng ngày sư cô Huệ Tuyến cùng các đệ tử vào phường 16 cắt lát (cói) về phơi rồi nhờ người hướng dẫn dệt chiếu bán. Chùa còn làm nhang, làm cơm chay bán tại chùa.

Công việc nuôi dưỡng chăm sóc các cụ ngày càng vất vả - phần vì vật chất khó khăn, phần vì các cụ tìm đến chùa ngày càng đông và cửa chùa thì luôn rộng mở với các cụ - nên sư cô bắt đầu tổ chức lại việc nuôi dưỡng, chăm sóc các cụ cho khoa học hơn: Cụ nào tương đối khỏe, có thể tự lo sinh hoạt cá nhân được, sư cô bố trí ở phòng có quạt máy, ti vi để các cụ giải trí, nhà chùa chỉ lo cơm nước và chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Đối với các cụ bị liệt hoặc bệnh tâm thần, sư cô cùng các đệ tử thay nhau chăm sóc.

Để có thể chăm sóc các cụ tốt hơn, sư trụ trì còn cử một ni cô đi học khóa điều dưỡng để về hướng dẫn lại các ni cô khác. Nhà chùa còn kết hợp với các bệnh viện 115, Nguyễn Trãi tổ chức khám bệnh, tặng quà cho các cụ.

Nói về những việc làm của chùa Lâm Quang và của bản thân mình, sư cô Huệ Tuyến khiêm tốn: “Những việc ấy có gì to tát đâu, tôi chỉ mong, từ những việc làm thiết thực này, ngày càng có thêm nhiều người biết nghĩ đến những người bất hạnh kém may mắn hơn mình, để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn…”. Với những việc làm nhân đức này, sư cô Huệ Tuyến đã được biểu dương gương người tốt ba năm liền và là “Hoa việc thiện năm 2005” của thành phố.

BÙI NHƠN

Tin cùng chuyên mục