Địa chỉ cần giúp đỡ

Cháu bé nghèo bị nạn

Cháu bé nghèo bị nạn
Cháu bé nghèo bị nạn ảnh 1

Em Ngô Thùy Duyên với mẹ và em út ở nhà ông bà ngoại.

Năm 2003, chị Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1972) ly dị chồng khi đứa con út mới 3 tháng tuổi. Bốn mẹ con về ở nhờ nhà ông bà ngoại (số 6/2E Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh). Thu nhập của ông bà ngoại chỉ trông vào lương hưu hàng tháng trên 1 triệu đồng. Để cùng lo toan cho cả nhà, suốt ngày chị không rời xe nước mía ở đầu hẻm mặc dù căn bệnh hen suyễn thường làm chị bị mệt và khó thở.

Tiền lãi từ xe nước mía mỗi ngày đều đổ vào tiền sữa cho hai con nhỏ (một 3 tuổi, một mới lên 2) nên chị không đủ khả năng đóng bảo hiểm tai nạn học sinh cho con gái lớn của mình. Rủi thay, ngày 21-1-2006, cháu Ngô Thùy Duyên, sinh năm 1995, con gái lớn của chị đang học lớp 5/5, Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây, Q. BT, trong khi giúp mẹ bán hàng đã sơ ý đưa bàn tay phải vào mô-tơ ép mía. Ngón út của cháu bị dập nát, phải cắt bỏ.

Đợt phẫu thuật tiếp theo bác sĩ sẽ rút đinh chèn vào xương ngón áp út và lấy da đùi của em lắp vào chỗ cắt ngón út bị hoại tử. Chi phí điều trị hai đợt tổng cộng gần chục triệu đồng trong khi nhà trường chỉ huy động được trên 4 triệu. Chị Phương nói trong nước mắt: “Em đã chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng không làm sao kiếm đủ tiền để lo cho cháu…”. Vượt qua từng cơn đau nhức, cháu Ngô Thùy Duyên vẫn ham học và tập viết bằng tay trái.
 
Qua bài báo này, chúng tôi mong nhận được sự tiếp sức của những tấm lòng vàng giúp cháu Ngô Thùy Duyên có điều kiện chữa trị và học tập tốt.

THANH TUYỀN

Tin cùng chuyên mục