Sau trận lũ lịch sử do cơn bão số 6 và số 7 gây ra tháng 7-2005 vừa qua, để góp phần cùng chính quyền hai huyện Trạm Tấu và Văn Chấn của tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống đồng bào, Báo SGGP với sự tiếp sức của bạn đọc cả nước, đã chuyển số tiền 360 triệu đồng giúp bà con dựng lại 26 căn nhà, xây lại một cây cầu và khôi phục một số công trình khác.
Ngày 9-5-2006, chúng tôi có dịp trở lại thăm hai xã từng bị thiệt hại nặng nề nhất và ghi nhận những dấu hiệu vui của một cuộc sống mới đang hồi sinh trên mảnh đất này.
Chỉ tay về phía căn nhà mái tôn nằm lưng chừng dãy núi của thôn Đầu Cầu xã Xà Hồ, chị Chừ Thị Mỵ, dân tộc Mông, Chủ tịch Hội LHPN xã Xà Hồ, giới thiệu: “Nhà Hờ A Chờ đó, chúng ta lên bằng con đường này...”.
Theo đường chim bay có lẽ không xa lắm, nhưng để đến được căn nhà này, chúng tôi đã phải vượt gần 1 cây số đường dốc với không biết bao nhiêu chặng dừng chân để thở. Sau khi căn nhà cũ ở gần con suối Nậm Tung bị cuốn trôi, được Báo SGGP giúp 10 triệu đồng, gia đình anh Hờ A Chờ đã dựng lại ngôi nhà mới trên rẫy của mình với sự góp sức của bà con trong thôn. Chị Sùng Thị Sao, vợ của Hờ A Chờ nói, chị rất mừng vì sớm có nhà mới, đẹp hơn cả căn nhà cũ. Vợ chồng chị sẽ cố gắng làm nương, làm rẫy để cuộc sống trở lại như ngày xưa.
Nhờ sự hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP, 5 gia đình bà con dân tộc Thái ở bản Hốc xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn cũng đã nhanh chóng xây dựng lại nhà ở sau khi bị lũ cuốn mất nhà.
Kể về trận lũ kinh hoàng xóa sạch 5 căn nhà nằm dưới chân núi Bản Hốc, anh Ngô Văn Hồng, dân tộc Thái, chỉ cho chúng tôi xem những cuộn rác còn vương lại trên lưng chừng thân cây và những súc gỗ to nằm gần những nền nhà cũ, nói: Nước dâng cao và cuốn mạnh đến nỗi súc gỗ to như thế mà còn bị cuốn trôi thì nhà cửa làm sao còn được.
Khi chia tay chúng tôi tại đầu cầu Văn Hưng bắc qua suối Phà ở xã Cát Thịnh - cây cầu treo vừa được làm lại với kinh phí 30 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Báo SGGP - Phó Chủ tịch huyện Văn Chấn Sa Quang Phụng (dân tộc Thái) đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần lời cảm ơn đối với bạn đọc Báo SGGP vì sự ủng hộ đầy tình nghĩa đối với bà con huyện Văn Chấn trong những ngày khó khăn.
LỘC - YẾN