Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc giao lưu giữa các nhà báo chuyên trách công tác từ thiện của một số tờ báo ở TPHCM (sẽ phát hình trên kênh VTV3 trong chương trình “Ước mơ Việt Nam” ngày 21-6 tới đây). Bằng những câu chuyện kể sinh động, những lời tâm sự đầy tâm huyết về công việc của mình, các nhà báo đã khẳng định: Công tác từ thiện là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu của tờ báo mình và là một công việc đầy ý nghĩa trong suốt cuộc đời một người làm báo…
Các nhà báo tại cuộc giao lưu.
Xuất phát từ những chuyến công tác thực tế để viết về những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh thương tâm, những học sinh, sinh viên dở dang việc học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, những em học trò nhỏ bị nước cuốn trôi khi phải lội sông, lội suối đến trường vì chưa có cầu… họ đã viết những bài báo kêu gọi lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và bạn đọc gần xa quan tâm sẻ chia, giúp đỡ…
Ngay sau khi những bài viết được đăng, đông đảo bạn đọc đã đến tòa soạn báo, của ít, lòng nhiều cùng đóng góp giúp đỡ. Có những trường hợp chỉ vài ngày, số tiền của bạn đọc chung góp lên đến vài chục thậm chí vài trăm triệu đồng. Nhờ vậy, đã kịp thời kéo lại những người đang đứng trước cửa tử thần, những học sinh, sinh viên được tiếp tục đến trường và đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, những nhà doanh nghiệp thành đạt. Những chiếc cầu được bắc qua sông cho các em học sinh tung tăng cấp sách đến trường… Và từ đó, các tờ báo đã thành lập các ban chuyên làm công tác từ thiện.
Nhà báo Hàng Chức Nguyên, Phó ban Công tác từ thiện Báo Tuổi Trẻ, cho biết: “Chúng tôi có rất nhiều chương trình từ thiện, trong đó có chương trình xây cầu cho nhiều địa phương. Tôi mong rằng, tương lai sẽ còn nhiều chiếc cầu do các báo vận động mà có, những chiếc cầu đó không chỉ bắc qua đôi bờ, mà là chiếc cầu nhân ái nối các tấm lòng từ thiện đến những mảnh đời bất hạnh…”.
Khi được hỏi về hoạt động từ thiện của báo chí các nước hoặc việc tham gia làm từ thiện ở nước ngoài, nhà báo Ngọc Yến, Trưởng ban Chương trình Xã hội Báo SGGP, tâm sự: “Trong công tác từ thiện, dường như không có ranh giới địa lý cũng không còn sự khác biệt giữa các dân tộc. Trước khó khăn, hoạn nạn, mọi người đều đáng thương như nhau. Trong cơn đại nạn sóng thần và trận động đất ở Indonesia năm 2004, chúng tôi đã mang tiền của bạn đọc Báo SGGP đóng góp đến cứu trợ đồng bào ở đảo Nias, một hòn đảo nhỏ của Indonesia. Đứng trước cảnh nhà tan cửa nát, hàng ngàn con người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, hàng trăm gia đình mất mát người thân, chúng tôi xúc động đến bàng hoàng và không cầm được nước mắt”.
Bằng giọng nói đầy tình cảm, nhà báo Hồng Ánh, Phó ban Từ thiện Báo Công An TPHCM thổ lộ: “Không gì hạnh phúc bằng được làm từ thiện và cũng không gì cảm động cho bằng trước những tấm lòng nhân ái, sáng hôm qua, họ còn đi bán máu, tần tảo sớm trưa, để hôm sau họ mang những đồng bạc chắt chiu cho những mảnh đời bất hạnh. Tôi tâm nguyện sẽ mãi mãi làm từ thiện, đến khi không còn sức lực”. Thay mặt những nhà báo làm công tác từ thiện, nhà báo Ngọc Yến mong mỏi ngày càng có nhiều người tham gia làm từ thiện, hưởng ứng các chương trình từ thiện do các tờ báo đề xướng để ngày càng có thêm nhiều bà con thoát qua cơn hoạn nạn, để ngày càng ít đi những cuộc đời đau khổ, đồng thời thay mặt những người được giúp đỡ, chị bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những bạn đọc hảo tâm, những nhà tài trợ đã luôn đồng hành với báo chí trong các hoạt động từ thiện…
TƯỜNG LỘC