Doanh nhân làm từ thiện: Góp hương cho đời

Doanh nhân làm từ thiện: Góp hương cho đời

Dù đang bận bịu với nhiều dự án chưa hoàn thành, thế nhưng chỉ cần nghe thông báo lịch đi làm từ thiện ở một nơi nào đó, tất cả đều sẵn sàng khăn gói lên đường. Đó là tính cách chung của hầu hết các doanh nhân trong Câu lạc bộ (CLB) doanh nhân TPHCM, đặc biệt là các thành viên trong CLB nữ doanh nhân, những người đang từng ngày góp thêm chút hương cho đời…

Doanh nhân làm từ thiện: Góp hương cho đời ảnh 1

Bà con nghèo đến khám bệnh và chờ nhận quà.

Buổi sáng 28-2, như bao nhiêu chuyến đi làm từ thiện khác, cùng với các thành viên của Ban Chương trình xã hội CLB doanh nhân Sài Gòn, nhóm từ thiện Mai Vàng, Báo SGGP, các chị trong CLB nữ doanh nhân TP lại lên đường về huyện Châu Thành, một huyện mới thành lập, còn nhiều khó khăn của tỉnh Sóc Trăng để khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho bà con nghèo, bà con dân tộc Khmer ở các xã trong huyện.

Ngoài việc khám bệnh phát thuốc, đoàn công tác từ thiện còn trao tặng 4 căn nhà tình thương và 70 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo, mỗi suất 500.000 đồng.

Nhiều lần theo các doanh nhân đi làm từ thiện mới thấy tấm lòng của anh chị em với bà con nghèo. Vừa đến huyện, thấy hàng trăm bà con đang ngồi chờ khám bệnh, các bác sĩ, các anh chị trong nhóm từ thiện Mai Vàng tham gia đoàn công tác đã vội vã bắt tay ngay vào việc.

Đã quen với công việc này, anh chị em mỗi người góp một tay, chia thuốc, phát thuốc theo toa bác sĩ một cách thành thạo. Chỉ hơn hai giờ đồng hồ, 4 bác sĩ tham gia đoàn đã hoàn tất việc khám bệnh, phát thuốc cho 300 người.

Bác sĩ Đại Phi Vân, Trưởng khoa nội xương khớp Bệnh viện Triều An và các đồng nghiệp đã rất xót xa khi thấy nhiều bà con bị bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị nên bệnh càng nặng thêm. Có người mắc bệnh ung thư đến giai đoạn cuối mà không biết, có chị bị sa tử cung nặng nhưng vẫn phải lặn lội làm đồng nuôi chồng, nuôi con. Nhiều người đã được các bác sĩ giới thiệu và giúp đỡ để được lên TPHCM chữa trị.

Trong khi nhóm bác sĩ khám bệnh phát thuốc, các anh chị em khác trao học bổng cho các cháu học sinh, trao nhà tình thương và tặng quà cho bà con nghèo. Hình ảnh các cháu bé loắt choắt, nước da đen nhẻm, khuôn mặt rạng rỡ khi cầm chiếc phong bì trong tay đã làm mọi người xúc động. Nhiều cháu cầm chiếc phong bì cứ len lén mở ra đếm tiền. Nhiều bà con nghèo cũng xúc động đến bối rối khi nhận túi quà từ tay các thành viên trong đoàn.

Nhiều năm qua, CLB doanh nhân và CLB nữ doanh nhân Sài Gòn, hai tổ chức thuộc Hiệp hội Doanh nhân TPHCM với gần 1.500 doanh nghiệp thành viên đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như khám chữa bệnh, mổ mắt, mổ hàm ếch, xây trường học, trạm xá cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, tặng học bổng cho học sinh nghèo và xây tặng hàng trăm căn nhà tình thương cho đồng bào nghèo ở vùng biên giới và các tỉnh, thành trong cả nước.

Hàng trăm doanh nghiệp là thương hiệu mạnh, trong đó có 11/30 thương hiệu được công nhận là thương hiệu quốc gia, cũng tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Có thể nói, càng thành công trong kinh doanh, các doanh nhân càng mong muốn được chia sẻ lợi nhuận để góp phần chăm lo cho người nghèo. Những chuyến công tác từ thiện cứ nối tiếp nhau, danh sách những người được khám chữa bệnh, được trao tặng nhà cứ dài thêm ra và niềm vui của các doanh nhân cũng được nhân lên khi biết những đóng góp của mình đã đem niềm vui đến cho nhiều người, giúp nhiều gia đình vượt qua cơn khốn khó…

Hoàng Thái

Tin cùng chuyên mục