Năm nay, với các phương thức bán vé tàu Tết mới (qua mạng, qua email, điện thoại), nhiều người nghĩ rằng sẽ không có vé chợ đen. Nhưng thực tế không phải vậy? Ngay từ những ngày đầu ngành đường sắt triển khai bán vé tàu Tết, có mặt tại ga Sài Gòn, chúng tôi đã được chào mời vé chợ đen với giá chênh lệch 180.000 - 250.000 đồng/vé, cao hơn 50% so với giá vé gốc. Mới đây, khi ngành đường sắt tuyên bố đã hết vé tàu Tết, PV SGGP đã thâm nhập vào “chợ vé tàu Tết” khu vực ga Sài Gòn. Và thật bất ngờ…
- 10 phút là có vé!
Cò vé hoạt động trước cửa ga Sài Gòn.
Ảnh: HOÀNG ANH THƯ
Vừa tới góc đường Nguyễn Thông – Trần Văn Đang (quận 3), chúng tôi đã bị 3 “cò” vây quanh: “Vé không em?”. “Có vé đi Vinh ngày 26-12 (Âm lịch) không, bọn này cần 2 vé?” – chúng tôi hỏi. Một “cò” trạc ngoài 30 tuổi xưng tên Bình nhanh nhẩu đáp: “Đi đâu, ngày nào cũng có, chênh lệch 250.000 đồng/vé, thích lấy liền cũng được, chỉ cần số CMND và tên người đi tàu”.
Sau một hồi cò kè, “cò” Bình chấp nhận giảm cho chúng tôi 20.000 đồng/vé để “sau này có gì gọi tụi tui”. Nói xong, Bình kêu chúng tôi vào chờ ở quán nước ven đường, “xin” trước 50.000 đồng gọi là tiền cọc, rồi hẹn chúng tôi 10 phút sau đưa vé. Như để làm tin thêm Bình cho chúng tôi số điện thoại di động 09076338… để liên lạc.
Tuy nhiên, sau đó vài phút Bình tỏ vẻ thất vọng mong chúng tôi thông cảm và hứa sẽ giao vé vào hôm sau do hết vé đi Vinh. “1 vé đi Hà Nội ngày 22-12, Âm lịch được không?” – chúng tôi đề nghị. Sau cái gật đầu lia lịa chừng 10 phút, Bình giao cho chúng tôi 1 vé tàu ngồi cứng đi Hà Nội ngày 9-2-2007 (tức 22-12 Âm lịch), mác tàu TN16, số ghế 11, số vé L0492630, trên vé ghi ngày bán 22-12-2006… với đầy đủ số CMND và tên người đi tàu như chúng tôi yêu cầu.
Sau khi kiểm tra đối chiếu, biết chắc chắn là vé thật, chúng tôi thanh toán theo thỏa thuận ban đầu là chênh lệch 230.000 đồng/vé, cộng với giá ghi trên vé 504.000 đồng. Trước khi rời quán cà phê Bình không quên dặn chúng tôi, lần sau nếu mua sớm và số lượng nhiều sẽ giảm phần chênh lệch xuống.
Khi chúng tôi vòng lại góc đường Nguyễn Thông – Nguyễn Phúc Nguyên (đối diện phòng vé ga Sài Gòn) thì tại đây khoảng vài chục cò đang chèo kéo, gạ gẫm khách mua vé chợ đen (núp bóng dưới dạng bán vé số, bán nước, xe ôm).
Một “cò” tên Ngân cho biết, vé tàu Tết đi từ ga Huế trở vào lấy tiền công 180.000 đồng/vé, từ ga Đông Hà (Quảng Trị) trở ra 220.000 – 250.000 đồng/vé. “Mai mốt sẽ chênh lệch đến 300.000 đồng/vé, bọn này bán được mỗi vé cũng chỉ được 20.000 – 30.000 đồng, phần còn lại được chia cho các khâu xuất vé, lấy vé…” – “cò” Ngân tiết lộ. Lấy lý do không mang đủ tiền, chúng tôi chỉ đặt cọc 50.000 đồng, “cò” Ngân gửi chúng tôi số điện thoại 09091476… để liên hệ lấy vé sau.
Không chỉ xuất hiện trước cổng ga Sài Gòn mà nhiều “cò” vé còn sử dụng cả nhà riêng, phòng trọ để “giao dịch”. Qua thương lượng với “cò” Đào cách cổng ga khoảng 300 mét, chúng tôi đặt mua 2 vé đi Huế với “tiền cò” 200.000 đồng/cặp vé.
Theo “cò” Đào, do có người quen trong ngành đường sắt nên lấy giá rẻ hơn và sẽ lấy cho 2 ghế đi gần nhau. Nói rồi “cò” Đào viết cho chúng tôi giấy hẹn (có ghi số điện thoại liên lạc) và không quên xin chúng tôi 50.000 đồng tiền cọc.
- Vé trên mạng: ảo?
Vé tàu được PV Báo SGGP mua qua “cò” Bình cùng các giấy hẹn lấy vé.
Ảnh: Q.C.
Nghịch lý được rất nhiều bạn đọc báo SGGP đặt ra là trong khi khách hàng chầu chực ngày đêm nhưng không kiếm nổi tấm vé về quê ăn Tết thì vé chợ đen, vé bán qua đại lý theo dịch vụ có thu phí thì muốn mua bao nhiêu cũng có.
Theo Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn (VTHKĐSSG), ngành đã đưa tổng cộng 24.563 vé tàu Tết lên mạng và đã có tới 15.790 khách hàng đặt vé tàu Tết thành công với số lượng là 23.524 vé. Thế nhưng, rất nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc vì cho rằng đây là con số ảo!
Bạn Nguyễn Hữu Trí, sinh viên Trường ĐH GTVT (quê Nghệ An) dẫn chứng: “Ngành đường sắt thông báo đưa lên mạng cả 2 đợt gần 30.000 vé tàu Tết nhưng thực tế từ máy tính nối mạng trong khu nhà trọ, tụi em thay phiên nhau online nhưng không ai đặt được chỗ nào. Cứ cho là đợt 1 vì sự cố sập mạng nên không vào được đành chịu nhưng đợt 2 tụi em vào mạng được ngay thời điểm công bố đưa vé lên mạng mà “lục tung” tất cả các ngày gần Tết, các ga đến đều nhận được thông báo: “Tổng số chỗ còn: 0” vậy thì số vé trên biến đi đâu?”.
Một cán bộ ngành đường sắt tiết lộ, trong số 10.000 vé đưa lên mạng đợt 2, thực chất chỉ còn lại vé tàu đi trước ngày 20 tháng Chạp Âm lịch (không cần phải ghi số CMND) và một số ghế phụ đi vào những ngày giáp Tết, từ ngày 21 đến 28 tháng Chạp. Chính từ sự lập lờ này mà nhiều người cứ ngỡ vé tàu Tết trên mạng theo con số công bố là 10.000 vé nhưng thực tế trong đó toàn là vé những ngày… đang ế.
Còn đợt 1, ban đầu Công ty VTHKĐSSG thông báo đưa lên mạng là 19.000 vé nhưng thực chất chỉ 14.000 vé vì khoảng 5.000 vé đã chuyển cho ga Sài Gòn bán qua điện thoại trước đó.
Khi bài viết này đã lên khuôn, ông Đỗ Quang Văn, Phó trưởng ga Sài Gòn đã gọi điện xác nhận vé tàu mà PV Báo SGGP mua được qua “cò” Bình, trước cổng ga Sài Gòn là vé thật. Qua xác minh ban đầu, vé tàu Sài Gòn-Hà Nội đi ngày 9-2-2007 (tức 22-12 Âm lịch), mác tàu TN16, số ghế 11, số vé L0492630 được xuất bán từ… ga Hà Nội ngày 22-12-2006. Lãnh đạo ga sẽ tiếp tục kiểm tra và làm rõ trách nhiệm để phản hồi cho Báo SGGP. |
Điều đáng nói là năm nay ngành đường sắt không bán vé lẻ, chỉ bán vé qua mạng, qua điện thoại và vé tập thể với điều kiện là tất cả các vé tàu đi trong dịp cao điểm đều phải ghi số CMND lên vé. Vậy thì tại sao các cò vé lại có được rất nhiều vé tàu Tết không ghi số CMND ở phía sau?
Anh Đinh Quang Bồi bán tạp hóa ở đường Võ Thị Sáu quận 3 cho biết, do không thể đặt chỗ qua điện thoại và trên mạng, nghề tự do thì không thể đăng ký vé tập thể nên có được tấm vé về quê anh đành ngậm ngùi bỏ ra 680.000 đồng để nhờ “cò”mua vé (giá ghi trên vé chỉ 432.000 đồng). “Chỉ cần đọc tên, số CMND và 50.000 đồng tiền cọc, 20 phút sau là có vé. Vé không tẩy xóa, nhân viên nhà ga đã xác nhận không phải vé giả”- anh Bồi cho hay.
Tuy nhiên, trao đổi với PV SGGP, Phó Tổng giám đốc Công ty VTHKĐSSG Đinh Văn Sang vẫn khẳng định “số vé tàu đưa lên mạng là có thật, không phải số ảo vì đã bán được 14.944/24.563 vé đưa lên mạng.
Riêng vé chợ đen thì phải có bằng chứng cụ thể mới truy ra nơi cung cấp”. Còn lãnh đạo ga Sài Gòn cũng đảm bảo nguồn vé chợ đen không thể từ nhân viên nhà ga. Vậy thì đâu là nguồn vé cung cấp cho các cò vé bán ở khu vực ga Sài Gòn? Câu hỏi này chỉ riêng ngành đường sắt mới trả lời được(!)
HỒ THU
Thông tin liên quan:
- 500 khách hàng trả chỗ trên mạng