Xe chở đoàn cựu chiến binh lao xuống vực tại Kon Tum

31 người chết, 2 người bị thương

31 người chết, 2 người bị thương

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 21-4, tại đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc km346 + 500 (xã Đak Man, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đau thương.

Xe ô tô biển số 29N- 6472 của Công ty Du lịch Hồng Hà xuất phát từ Hà Nội sáng 20-4 chở đoàn cựu chiến binh (CCB) phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội với 33 người trên đường vào thăm lại chiến trường Đak Glei xưa (theo lộ trình đến Cà Mau), đã lao cắm xuống vực ở độ sâu 70m so với mặt đường, làm 31 người chết, 2 người bị thương nặng.

31 người chết, 2 người bị thương ảnh 1

Lực lượng công an đưa thi thể các nạn nhân về bệnh viện tỉnh Kon Tum.

30/31 CCB trong đoàn (tuổi từ 60 đến 70) đã tử nạn. Ông Đỗ Đình Vạn là CCB duy nhất còn sống sót. Ngoài ra, ông Cao Đức Nguyên - được đoán nhận là phụ lái chiếc xe trên - đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Đích thân ông Hà Ban, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum có mặt tại hiện trường sau khi tai nạn xảy ra khoảng 30 phút. Ông kể lại: Tôi đã chỉ đạo anh em tìm hai dây tời dài hàng trăm mét, thả xuống vực.

Lực lượng công an, xã đội, dân địa phương lần lượt xuống vực, cứ 2 người khiêng võng có 1 người hộ sức đưa từng nạn nhân lên mặt đường.

Công việc kéo dài đến 12 giờ 30 và đưa được 28 nạn nhân lên được mặt đường, còn 5 người bị chiếc xe đè lên không thể đưa ra được. Trước đó, tôi đã chỉ đạo khẩn đưa 2 chiếc xe cẩu từ Kon Tum ra (hơn 100km) lúc 14 giờ và tiến hành trục xác chiếc xe lên để đưa những thi thể bị kẹt ra.

Việc đưa tất cả 33 nạn nhân lên mặt đường hoàn thành lúc 15 giờ 20 phút... Được biết, UBND TP Hà Nội đã điều 12 chiếc xe lạnh lên đường lúc 16 giờ cùng ngày vào Đà Nẵng để bảo quản thi thể những CCB tử nạn trong thời gian đưa về Hà Nội mai táng. TP Hà Nội cũng đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân với mức 3 triệu đồng.

Nguyên nhân tai nạn theo điều tra ban đầu là do lái xe lạ đường, không làm chủ tốc độ, khi xe lao xuống dốc lái xe hoảng loạn đâm vào 3 cọc tiêu bên đường rồi bị rơi xuống vực. Tại hiện trường vẫn còn để lại vết thắng xe dài khoảng 80m.

31 người chết, 2 người bị thương ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, trên đường Hồ Chí Minh có khoảng 30km đường được thiết kế bề mặt là bê tông xi măng dày 23cm (địa chất nơi đây không phù hợp với mặt đường bằng bê tông nhựa nóng, vì thường xảy ra sụt trượt).

Do là bê tông xi măng nên độ bám trên mặt đường không cao, khi trời có sương mù thì lại càng trơn trợt. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc nằm trong đoạn đường này - vốn có nhiều cua khuất, cách thị xã Kon Tum khoảng 140km.

Lúc 14 giờ chiều qua, PV báo SGGP có mặt và chứng kiến cả phường Kim Liên chìm trong đau thương. Người dân tụ tập khá đông ở UBND phường để tìm hiểu về vụ tai nạn thảm khốc này. Riêng nhà D7 có 3 nạn nhân, nhà B1 có 2 nạn nhân bị tử nạn.

Ngay khi nhận được hung tin, vợ cựu chiến Hoàng Trọng Quẩy, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh phường Kim Liên đã ngất tại nhà riêng. Gia đình cho biết, nhiều năm nay ông đã mong chờ ngày được thăm lại chiến trường xưa, tìm hiểu về sự đổi thay sau 30 năm giải phóng của mảnh đất mà mình từng tham gia chiến đấu.

Đêm trước khi cùng đồng đội thực hiện chuyến về nguồn, ông Quẩy không ngủ được... Bà con hàng xóm đã túc trực trong căn phòng 408 để an ủi, động viên và chia sẻ mất mát lớn lao này.

Trong căn phòng 210, C7, Kim Liên, nơi có hai anh em CCB Đỗ Đăng Hạt, Đỗ Đình Vạn cùng tham gia chuyến đi, thành viên gia đình người xấu số vật vã gọi tên ông Hạt. Niềm an ủi lớn nhất của gia đình họ lúc này, là ông Vạn đã tai qua nạn khỏi sau khi thông tin ban đầu cho biết ông đã thiệt mạng.

Tất cả xảy ra quá bất ngờ. Chuyến xe về nguồn của họ đã không thể đến TPHCM vào ngày 30-4 được nữa. Những ánh mắt ngơ ngác, thảng thốt như không tin đó lại là sự thật...  

NHÓM PV 

Được tin vụ TNGT nghiêm trọng này, chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã gửi công điện khẩn chia buồn sâu sắc đến Hội CCB phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội; lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, Hội CCB TP Hà Nội, Hội CCB Việt Nam và gia đình các đồng chí bị nạn. Tổng Bí thư và Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Kon Tum, Hội CCB VN, Bộ Công an, Bộ GT-VT khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, giành mọi ưu tiên cao nhất cứu chữa người bị thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ gia đình người bị nạn. Đồng thời yêu cầu Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bệnh viện Quân y 17 lập Ban tiếp nhận thi hài các cựu chiến binh bị nạn

Nhận lệnh của Bộ Chỉ huy Quân khu 5, Bệnh viện Quân y 17 (Đà Nẵng) đã thành lập Ban tiếp nhận thi hài của các CCB bị tai nạn trên đèo Lò Xo, do Đại tá Phạm Minh, Phó Giám đốc bệnh viện làm trưởng ban. Ban tiếp nhận đã triển khai trực ban 24/24, bố trí chỗ ở cho người nhà nạn nhân, tổ chức tẩn liệm và hỗ trợ đưa thi hài về nơi mai táng. Theo ông Minh thì khoảng 2 đến 3 giờ sáng hôm nay (22-4) thì xe chở các thi thể nạn nhân mới về tới bệnh viện.

Danh sách 30 thành viên đoàn CCB phường Kim Liên đã tử nạn

1. Trần Trọng Cáp
2. Trần Đình Thành
3. Lê Thị Tưởng
4. Nguyễn Thị Tuyết
5. Chu Bích Quế
6. Đặng Thị Cúc
7. Vương Thị Như
8. Bùi Thị Sinh
9. Nguyễn Thị Loan
10. Hoàng Trọng Quẩy
11. Nguyễn Văn Hưng
12. Lê Quý Long
13. Đỗ Đăng Hạt
14. Phạm Văn Trọng
15. Phạm Quốc Hùng
16. Phạm Minh Thiện
17. Nguyễn Bích Hiền
18. Phạm Minh Thanh
19. Nguyễn Quay
20. Trần Thị Minh Thu
21. Nguyễn Thị Nhu
22. Nguyễn Thị Minh Tâm
23. Mai Thế Bái
24. Hoàng Kim Lân
25. Nguyễn Đức Hạnh
26. Trần Bạch Yến
27. Nguyễn Đình Vân
28. Lê Văn Lai
29. Hoàng Văn Thân
30. Nguyễn Trung Chính

Tin cùng chuyên mục