Vụ 4 học sinh bị dân quân đánh đập

Cách chức phường đội phó, cho thôi việc 4 dân quân tự vệ

Thông tin liên quan:

Ngày 18-11, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) phường 15 quận 10 TPHCM cho biết hiện 5 nghi can liên quan đến vụ đánh đập, hỏi cung 4 học sinh Trường THCS Trần Phú bao gồm Huỳnh Tuấn Anh, nguyên Phó ban Chỉ huy Quân sự phường 15 và 4 dân quân Lê Thái Quốc Trung, Võ Anh Hoàng, Lê Ngọc Tâm, Nguyễn Phước Thành vẫn đang bị tạm giữ tại BCHQS quận 10 để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 17-11, Chủ tịch UBND quận 10 đã ký quyết định cách chức Chỉ huy phó BCHQS phường 15, quận 10 đối với ông Huỳnh Tuấn Anh và cho thôi việc 4 dân quân tự vệ nêu trên.

Cũng trong ngày 18-11, gia đình một học sinh có liên quan đến vụ dân quân phường 15, quận 10 vô cớ bắt giữ em Võ Thanh Tùng, học sinh lớp 11 Trường THPT Diên Hồng và “vòi tiền” phụ huynh em Tùng ngày 10-11 (một số báo ra ngày 17-11 đã thông tin) đã đến Ban Chỉ huy quân sự phường để thông tin thêm tình tiết của sự việc. Tiếp xúc với PV Báo SGGP chiều 18-11, em T.T.A., học sinh lớp 94, Trường THCS Trần Phú cho biết: Ngày 9-11, em đang đứng trước cổng trường thì bị một nhóm học sinh đến hỏi: “Mày có phải tên là T.T.A. không?”.

Khi T.A. nói phải thì lập tức bị nhóm học sinh trên đánh tới tấp, trong đó, Võ Thanh Tùng đã dùng cục đá lớn đập vào mặt T.T.A. khiến em bị chấn thương vùng mặt. Đến ngày 10-11, T.A. đến trường đi học bình thường thì thấy nhóm của Võ Thanh Tùng đang đứng gần cổng trường. T.A. sợ quá, gọi điện thoại về cho gia đình. Anh trai của T.A. liền đến BCHQS phường 15 trình báo sự việc. Nhận được tin báo, một tốp dân quân tự vệ đến hiện trường, giải cả nhóm của Võ Thanh Tùng và hai anh em T.A. về phường đội.

Tại đây, nhóm của Võ Thanh Tùng và bà Đinh Thị Mùi (mẹ Tùng) đã trực tiếp xin lỗi vì đã đánh và gây thương tích cho T.A. Sau đó, một dân quân bảo với bà Mùi: “Con bà đánh người ta ra nông nổi, cũng nên đưa người ta một ít tiền về đi bệnh viện!”. Nghe vậy, bà Mùi móc túi được 80 ngàn đồng (gồm 4 tờ mệnh giá 20.000 đồng) đưa cho em T.T.A. Em T.T.A. nhận số tiền trên chứ không phải các dân quân phường 15 quận 10 lấy.

Cho đến khi em T.T.A. ra về, hai mẹ con bà Mùi vẫn còn ở lại ghi biên bản. Chị H., mẹ của T.T.A. cho biết thêm: “Khi sự việc xảy ra, gia đình không hề hay biết. Đến ngày 11-11, thấy T.T.A. bị khạc ra máu, gia đình mới đưa em đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để khám và chụp X-Quang. Kết quả cho thấy T.A. bị chấn thương phần mềm vùng mặt”.

Trao đổi với PV Báo SGGP, nhiều phụ huynh học sinh Trường THCS Trần Phú cho biết hiện phải thu xếp thời gian để đưa đón con em đi học vì lo ngại nạn bạo hành, đánh nhau, nhất là khi nhóm cầm đầu trò chơi “bốc thăm trúng mã số để đánh bạn” trong trường vẫn chưa bị phát hiện, xử lý triệt để.

M.Hg.

Thông tin liên quan:

Vụ 4 học sinh Trường Trần Phú Q10 TPHCM bị đánh dã man 
- Ban giám hiệu bất lực, dân quân côn đồ

- Đình chỉ công tác Phó hiệu trưởng Đặng Đình Học

- Vụ 4 học sinh trường THCS Trần Phú, Q10, TPHCM bị dân quân đánh 
Nhiều cơ quan đoàn thể thăm hỏi em Mohamad Zamath

Tin cùng chuyên mục