Cứ đến những ngày Tết, Lễ của đất nước như Ngày 30-4, 19-5, 2-9, chính quyền thường vận động công dân treo cờ Tổ quốc ở nhà, cơ quan, xí nghiệp và tại các công sở. Đây là một nét đẹp văn hóa và truyền thống lịch sử cần được cổ vũ, duy trì. Việc treo cờ Tổ quốc đã làm cho mỗi người dân tự hào khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng đã thắm máu đào của bao thế hệ cha anh và có tính giáo dục cao đối với thế hệ trẻ. Thế nhưng, thời gian gần đây ở một vài địa phương, việc treo cờ Tổ quốc được làm theo phong trào, không chu đáo nên dẫn đến tình trạng từ chỗ trang trọng đã trở thành thiếu nghiêm túc.
Chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến hình ảnh những lá cờ quá cũ, rách nhưng vẫn bay trước gió trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9. Ở ngay trên cột cổng Công ty V.NH. có lá cờ đã được cắm lâu ngày, úa màu. Người cắm cũng không để ý đến chỗ cắm nên lá cờ nằm gọn trong lùm cây, rủ xuống. Bên kia đường, trước cổng vào khu dân cư đang trong giai đoạn thi công đường cũng được cắm 1 lá cờ bị rách, chỉ còn lại 1/3. Khu dân cư chưa có chủ nên chẳng có ai để ý để thay lá cờ khác. Tại trạm bán xăng dầu TH.S, lá cờ được cắm lâu ngày cũng bị rách nát. Trạm xăng ở bên đường và mọi người đều thấy cảnh không đẹp này nhưng không hiểu vì lý do gì mà cán bộ, nhân viên trạm xăng vẫn chưa thay.
Cắm cờ Tổ quốc là việc làm thiêng liêng, do vậy, nên chăng các địa phương cũng cần quy định địa điểm, thời gian cắm cờ. Sau khi hết những ngày lễ thì nên cuốn cất, còn những nơi là công sở thì cần thường xuyên thay cờ mới.
BẰNG DÂN