
Theo công văn số 396/TB-VP ngày 13-6-2007 của UBND TPHCM: “Tiếp tục thực hiện các chủ trương không chăn nuôi gia cầm, thủy cầm nhỏ lẻ, kể cả gà đá, gà tre trong nội thành và nuôi chim cảnh quý hiếm phải nhốt cách ly an toàn”. Tuy nhiên, trong thực tế việc nuôi bán và chơi chim cảnh hiện diễn ra tràn lan.
Không rõ nguồn gốc

Anh Tài, người huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, từng được giải khuyến khích trong một cuộc thi chim cảnh, thường tìm mua chim ở chợ này, nói: “Muốn tìm loài chim nào, gốc tích từ đâu, tới đây cũng có hết”.
Khi phố xá đông đúc, chợ chim họp trên lòng đường tự động tản ra. Một số người buôn chim cảnh dạt vào quán cà phê hoặc tụ tập bên lề đường. Anh Minh, một người buôn chim chuyên nghiệp, kè kè hai cái lồng chim. Chỉ vào cái cái lồng khá đẹp, trong đó nhốt hai con vàng nghệ (chim huýt cô), anh nói: “Chim quen người đó! Mỗi con giá 400.000đ”. Một cái lồng sắt xấu xí, méo móp trong có con chích chòe than mới bắt, đang lao đầu vào song đến chảy máu. “Giá nó chỉ 150.000đ thôi, con này tướng mạo rất oách”, anh Minh nói.
Cạnh đó, trong quán cà phê, một thanh niên đang rao bán 4 con chích chòe than ốm xơ xác, không rõ bị bệnh gì, mỗi con chỉ 70.000đ.
Hỏi về nguồn gốc số chim cảnh thì những người bán chim, người mua chim đều lắc đầu: “Toàn chim từ các tỉnh đem về thôi. Nhưng mà tỉnh nào thì làm sao biết được!”.
Những con chim cảnh từ chợ chim tỏa đi các ngóc ngách của thành phố.
Sáng nào cũng vậy, những người chơi chim cảnh ở quận 4 lại chở chim ngược qua Cầu ông Lãnh sang quận 1. Họ treo lồng chim lên trên giá sắt của quán cà phê trong công viên Tao Đàn. Mỗi khi tiếng chim cất lên thì lòng người cũng như tràn ngập gió trời.
Ông Tấn nói: “Sáng ra nghe chim hót, thoải mái tinh thần”. Quán cà phê này thường có tới mấy chục cái lồng chim, hàng chục chủng loại chim, từ các quận khác đưa tới treo. Đàn chim cùng tấu lên những bài ca vui nhộn, đúng như ông Tấn nói: “Nghe nó hót, muốn buồn cũng không được!”.
Về chuyện xét nghiệm virus cúm gia cầm, người buôn bán lẫn người chơi chim đều lắc đầu: “Con chim giá có vài ba chục ngàn đồng mà cứ sáu tháng đem đi xét nghiệm một lần, mỗi lần hơn 300.000đ thì phí của trời à!”.
Kiểm dịch vướng ở đâu?
Ông Phan Xuân Thảo, Chi cục phó Chi cục Thú y TPHCM, nói: “Do tình hình diễn biến dịch cúm gia cầm phức tạp, chủ trương của thành phố hiện nay là không khuyến khích nuôi các loại chim cảnh, ngoại trừ chim quý hiếm cần bảo tồn. Những người đã nuôi chim cảnh phải có trách nhiệm đưa chim cảnh của mình đi kiểm dịch”.
Trong thực tế, có rất ít cá nhân và hội chơi chim cảnh thực hiện kiểm dịch, xét nghiệm virus cúm. Toàn thành phố mới chỉ có Hội Chim cảnh thuộc Hội Sinh vật cảnh TP là thực hiện nghiêm túc các quy trình.
Ông Phan Văn Bờ, Chi hội phó Chi hội chim cảnh trực thuộc Hội Sinh vật cảnh TPHCM, nói: “Tất cả hội viên của chúng tôi đều phải đưa chim cảnh đi xét nghiệm theo quy định, cứ 6 tháng một lần”. Tuy nhiên, ông Bờ cũng cho biết: “Mỗi lần xét nghiệm, chi phí cho một con chim tốn 305.000đ. Nhiều người không đủ tiền để theo đuổi việc xét nghiệm, hội chúng tôi phải quyên góp quỹ để giúp đỡ họ”.
Cũng theo lời ông, hiện có hàng ngàn người chơi chim cảnh, hàng chục hội nhóm nhưng lại rất hiếm người đưa chim cảnh đi kiểm dịch. Nguyên nhân là do phí xét nghiệm cao quá.
Trả lời chúng tôi về chi phí xét nghiệm cúm gia cầm đối với chim cảnh, ông Phan Xuân Thảo, Chi cục phó Chi cục Thú y TPHCM, nói: “Chi phí thử virus cúm gia cầm trong chim cảnh sở dĩ cao là do hiện nay phải sử dụng công nghệ khuếch đại gien, kỹ thuật phân tử phức tạp. Ngoài ra, các bộ kháng nguyên chuẩn để thử đều phải nhập ngoại với giá cao”.
Ông Trần Thế Hùng, Chủ tịch CLB “Chim hót” thuộc Hội Sinh vật cảnh quận Gò Vấp, cho biết: “Ở quận Gò Vấp có ba CLB chim cảnh nhưng chỉ có CLB chúng tôi thuộc quận hội sinh vật cảnh, còn hai CLB khác là tự phát”.
Cả 3 CLB đều có một điểm chung là chưa tiến hành đi kiểm dịch cho chim cảnh. Thiết nghĩ, trước tình trạng này cơ quan chức năng nên tổ chức kiểm tra giám sát gắt gao để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch cúm H5N1.
Nguyễn Anh (SGGP 12G