Cô gái nghèo bệnh nặng, tình cảnh gia đình bi đát

Lúc mới 3 tuổi, Nguyễn Thị Thu Hương (20 tuổi) đã bị bướu độc ở chân phải mổ. Đến năm lớp 6, sau 5 lần phẫu thuật, chân tạm ổn, em tiếp tục đi học. Năm 2017, thấy cổ ngày càng sưng to và đau, em đi khám và đã được bác sĩ cho mổ bướu tuyến giáp.

Từ đó đến nay, cổ cứ đau, sức khỏe suy sụp, Hương không làm được việc nặng, phải nghỉ việc. Khi chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TPHCM khám, bác sĩ chẩn đoán em cần phải phẫu thuật lại, nếu không, bướu phát triển lớn dần sẽ khiến em nghẹt thở, nguy cơ ảnh hưởng tính mạng. 

Cô gái nghèo bệnh nặng, tình cảnh gia đình bi đát ảnh 1 Thu Hương và mẹ đang chờ tái khám ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM
Gia đình Thu Hương sống trong căn nhà thuê tại phường Tân Quy (quận 7, TPHCM). Bà nội bị viêm phổi, cha mất sức lao động vì mắc chứng rối loạn thần kinh, toàn bộ cuộc sống gia đình phụ thuộc vào thu nhập từ công việc làm thuê thu gom rác dân lập tại địa phương của mẹ Hương.

2 năm gần đây, mẹ em bị chứng đau khớp hành hạ, không thể làm việc thường xuyên nên thu nhập rất bấp bênh. Bà nội lớn tuổi, chỉ có thể phụ cơm nước và lựa ve chai do mẹ Hương thu nhặt được trong lúc đi gom rác. 

Chi phí phẫu thuật khoảng 15 triệu đồng, đó là số tiền quá lớn với gia đình Hương. Để chữa bệnh cho Hương và mọi người trong nhà, mẹ Hương đã vay mượn nhiều nơi với lãi suất cao. Thu Hương rất mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ để điều trị bệnh, phụ mẹ lao động kiếm tiền nuôi gia đình. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục