Đây là vở thi tốt nghiệp đạo diễn sân khấu khóa 3 Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM của nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa. Sau 4 năm học tập, rèn luyện, nữ nghệ sĩ đã đầu tư công sức và tâm huyết cho vở kịch xiếc đặc biệt này, với khát vọng tiếp tục đóng góp, cống hiến tài năng, niềm đam mê, giúp lan tỏa vẻ đẹp và giá trị của nghệ thuật biểu diễn xiếc trong đời sống văn hóa cộng đồng.
Gần 30 diễn viên xiếc và diễn viên kịch nói đã cùng nỗ lực tập luyện trong nhiều ngày liên tục để đạt hiệu quả cao các cảnh trình diễn kết hợp giữa nghệ thuật xiếc và kịch nói, điều chỉnh hài hòa, hợp lý, về âm thanh, ánh sáng, cảnh trí… giúp vở diễn tạo được dấu ấn đẹp cho người xem bằng những màn bay lượn, đu dây da đôi, đu dây da đơn, múa lửa, nhảy dây chồng người...
Việc bắt tay thực hiện và hoàn thiện vở kịch xiếc mang đậm dấu ấn lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha, cũng là cách nghệ sĩ - đạo diễn Thanh Hoa muốn trao gửi và lan tỏa tình yêu quê hương, lòng tự hào về lịch sử đất nước hùng anh Việt Nam, đến đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật xiếc, đặc biệt là với các em thiếu nhi thành phố mang tên Bác.